em và anh đã sống chung một năm, giữa chuyện tình cảm và tiền bạc, cả hai bọn em đều không có vấn đề j. do gia đình em có chuyện nên bọn em chưa thể tổ chức lễ cưới được, nhưng gần đây một người mà e luôn biết là chị dâu của a tự xưng là vợ a và nói đã có 2 đứa con với a,trước đây thì hàng ngày chị ta gọi điện, nt cho a mấy chục lần.e để í cũng thấy chuyện này k bthuong, e có hỏi a những a bảo là cứ mổi lần cải nhau với chồng(anh trai) là chị ta lại như vậy, trước đây a ở gân nên có chạy đi, chạy về từ khi chuyển công việc xuống đây ổn định cuộc sống với e( a đã vì e nghĩ việc ở quê và chuyển xuống thành phố làm, vì e ở thành phố còn a ở trên vùng cao, mà e đã nói trước sẽ k chuyện e về trên đó). hằng ngày đều gọi điện, nt chửi rủa em e có nói a, nhiều khi e thấy a cũng nổi điên nhưng e lại k thấy phản ứng j từ a đối với chị ta hết, đôi lúc e có cảm giác muốn điên lên e có làm ầm lên mỗi khi e k chụi nổi, những lúc như thế e luôn thầm cả ơn a những cử chỉ, hành động của a để làm e bình tĩnh lại, a đã vì e hi sinh nhiều thứ, e biết có nhiều việc a làm mà e nghĩ mình k sai lần khi chọn a. nhưng e k thể hiểu nổi chuyện j đang diễn ra ở đây. ( ba mẹ a mất, bây h đám cưới thì phải nhờ a chị đứng ra làm lễ nên k vẫn suy đi, tính lại không nói cho a chị cả biết, phấn chống chị ta thì cũng có phần ăn chơi, giờ e có nói ra nếu a ta bỏ chị ta thì chị ta lại bám theo a nhà e hơn nghĩ vậy nên e im) nhưng các chi ơi các chị có kinh nghiệm trong cuộc sống hơn e, cho e lời khuyên hay cách giải quyết với,


p.s hôm qua c ta gọi cho e lẫn a hơn 100 cuộc gọi và còn nt chửi rủa là gd a bao che cho a ngoại tình(về phần em, em không nương tựa gd e được, cuộc sống của e trước khi gặp a cũng buồn và cô đơn lắm, e không biết mình thiếu cam đảm hay e mù quán mà e vẫn chưa dám làm gì với chuyện này. đôi lúc e nghĩ thôi thì e buông a nhưng nhìn a e k làm được - phải chăng em rất ích kỉ)