Chuyện này cũng xảy ra lâu lắm rồi , nhưng mỗi lần nhớ lại thì mình rất là xí hổ , cứ tưởng tượng rằng nếu như lúc ấy mà có cái hầm nào thì mình cũng chui xuống luôn cho đỡ * NGượng * ^^ . Thỉnh thoảng ông xã vẫn hay lôi chuyện này ra để chọc mình , hihi . Chuyện là như thế này các bác ak .


Hôm ấy ông xã đưa mình về nhà ra mắt gia đình , tiện thể dùng bữa trưa cùng cả nhà luôn , trong bữa cơm hôm ấy có nhiều món mình thích lắm , nào thì thịt gà này , thị bò này .... nói chung là toàn món ngon , tuy bàn ăn là bàn tròn nhưng với cái điệu thỏ thẻ , ngại ngùng của mình lúc ấy ai mà dám gắp chứ , mấy món ây lại để thẳng mặt bố chồng mình nên mình lại càng chẳng dám gắp , chỉ nhăm nhe gắp mỗi món cà pháo muối để gần chỗ ông xã mình, đang cặm cui gắp miếng cà thì đột nhiên chị chồng lên tiếng : * Hình như mợ thích ăn cà của chú P hay sao ý nhỉ ? * úi zời ,, giựt bắn cả mình , mình ấp úng đáp lại , * dạ cà j cơ chị * . Thì cà chú P muối chứ sao? . Chị chồng đáp lại . Hix , chẳng hiểu sao lúc ấy hết từ nói rồi hay sao mà mình lại đáp lại mấy cái từ ấy chứ , hihi. Còn nữa ạ , đoạn này mới hay các bác này. Luc ấy ngại quá, mình vội vàng đút cả quả cà to đùng vào miệng , cắn 1 phát .... ôi zời ơi ....ko hiểu lý do j , quả cà ý bắn phọt 1 cái ... trời ơi chúng luôn vào mặt bố chồng ...huhu . Phải làm sao đây , lúc ấy cả nhà đc 1 trận cười nghiêng ngả , còn mình thì .... mọi người biết rồi đấy , hix . Lại còn đến phát ngượng chứ , lúc bị như thế rồi , chồng mình còn quay lại bảo với mình thế này chứ : * Sao em ko cắn quả cà làm đôi ra * . hic hic .


Có bác nào gặp tình huống như em chưa vậy ?