Em và bạn gái quen nhau hơn 1 năm, trước đó bạn gái em có quen 1 bạn chung lớp Đại Học tìm hiểu được 3 tháng ko hợp nên dừng lại ( cách đây khoảng 3 năm rồi). Và vì chơi chung nhóm nên vẫn còn kết bạn 1 năm có thể đi du lịch chung nhóm có nyc 1-2 lần. Trên trang mxh fb của bạn gái em thì vẫn còn để ảnh chụp chung nhóm với nyc và ngồi gần nhau lúc nhậu sỉn ( nhìn tựa như cặp đôi ) nhưng lúc này chưa quen em, và còn 2 3 tấm hình chụp chung chỉ có2  người lúc đi thực tập, tốt nghiệp... Lúc trước em thấy bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng vào xem, thấy hơi khó chịu.

Em cũng có đề cập chuyện chơi chung nhóm của bạn gái em, câu trả lời là lúc trước quen không hợp, nên em dừng lại và do chơi chung nhóm nên chơi đến bây giờ, chỉ là thân xíu trên tình bạn thôi, chứ không có tình cảm gì nữa hết ( đã dừng cách đây 3 năm ). Không nhắn tin qua lại nhiều, chỉ là nhắn nhóm chung. Bạn kia thì cũng đã có người yêu rồi. Nhưng mà mấy dịp bạn gái em chuẩn bị đi chơi chung thì em lại cảm thấy bồn chồn khó chịu, em thì em chả cấm đi, nhưng nếu mà muốn đi thì cản cũng chẳng được. Chỉ thấy vậy thôi, sợ đi chơi chung ít gì cũng là nyc thì nó có cảm giác lạ lắm không tả được, có khi bạn bè không biết lại đẩy thuyền, gợi nhớ lại... và mình thì chẳng biết chẳng rằng. ( bạn gái em còn bảo nếu anh gặp tình huống như em, anh cũng làm vậy, " ý là chơi chung với nyc" như em thôi), nhưng thật ra em không có như vậy ! Never luôn nhé, nyc đã nghĩ quen thì không liên lạc, cắt đứt quan hệ cũng không làm bạn thân. Bạn gái e nói câu đó làm em thấy đau lòng ghê :))) còn bảo chuyện của anh không giống của em nữa. Anh cứ xem nó bình thường đi, xong em hỏi là vậy anh làm giống em như vậy có được không ? Câu tl là " hông ", haizzz tại sao vậy ? Có gọi là ích kỹ không ạ ?

Còn ảnh bạn gái em để trên fb, em nói là em thấy như vậy anh cũng buồn 1 chút, chứ không có ghen tuông làm quá lên, thì bạn gái em nói là em thấy bình thường thôi. Không có gì hết...Nhưng em nói là lỡ người ta nhìn vào không biết, ngta tưởng người yêu em thì sao ? Xong bạn gái em giải thích các thứ, trời ơi có gì đâu, anh làm quá không à, bạn bè thôi, em làm đúng không có sai trái gì được rồi, anh cứ yên tâm ở em, em thương anh mà đừng có suy nghĩ nhiều, xong em cảm giác thấy như em làm cho bị khó chịu, bạn gái em nói là xoá mới có vấn đề, xong cuối cùng vẫn xoá, em cảm thấy như không bằng lòng, xoá đi cho vừa lòng anh, chứ chả muốn xoá một cách hoà bình, tại vì bạn thân của người ta mà, xoá mất đi kĩ niệm của ngta :))) ( trong khi em chỉ nói là anh cảm thấy như vậy, anh nói ra cho em biết thôi, chứ chẳng bắt phải xoá đi, nói ra chỉ để hiểu nhau và xong vấn đề đó không còn để trong lòng nữa)

Hai đứa em quen không công khai, ngta chỉ biết là có người yêu thôi, nhưng không biết là em... em chỉ muốn nói ý kiến của riêng mình, can đảm lắm em mới nói, chứ em sợ nhắc hay hỏi xong người yêu em khó chịu, và từ từ tạo khoảng cách xa rời em....

Em là một người cũng chịu khó, tin tưởng nhưng mà trong trường hợp vậy em cảm thấy không an tâm và buồn... anh chị cho em hỏi là trường hợp của em là vậy, em nói ra vậy có phải em ích kỷ không ạ ? Có phải em làm quá suy nghĩ quá nhiều không ? Em chỉ sợ em dễ quá, em bị lừa dối thôi bởi vì em yêu thương ngừoi yêu em quá nhiều rồi, sợ mất lắm... 

anh chị cho em xin ý kiến đánh giá câu chuyện và bản thân em với ! Em cảm ơn anh chị ở cộng đồng ạ.