Mình đang rất ức. Muốn hỏi mọi người xem trong trường hợp như thế này là bình thường hay bất thường.


Người yêu mình trong lúc đang đi với mình thì nhận đc tn của cháu (con gái) rủ đi cafe. Thấy nhắn qua nhắn lại mấy lần, mình ghé vào đọc, choáng quá nên giật luôn đt đọc. Nguyên 3 tin nhắn của nàng ta nhắn cho "chú" là: - A về à?Cofe đi!/Em đợi đc mà. Kaka/E đang ở cửa ngồi đợi a naz. Mình ko kịp đọc hộp tin đã gửi nên chưa rõ người yêu mình nhắn tin trả lời như thế nào. Sau đấy, người yêu mình bảo là đi uống cafe với cháu anh nhé. Mình hỏi là cháu sao lại gọi bằng anh - em? Giải thích là do chú chỉ hơn cháu một tuổi nên bắt cháu gọi bằng "anh" 8-} Ừ thì có tí hơi choáng với cách nhắn tin quá mặn nồng của cô cháu gái này, mình cũng gật đầu đồng ý đi uống.


Trên đường đi, ngy mình gọi điện cho cháu. Hỏi "Em đang ở đâu, ra xyz uống cafe nhé". Chả biết nàng nói gì, thấy ng yêu mình nói tiếp: "Anh mang người yêu đi cùng đấy nhé, bọn anh ra xyz rồi e ra nhé". Nói đến đấy thì cô nàng... từ chối ko đi uống cafe nữa mới hay chứ. (Thế mà lúc trước bảo "Em đợi đc, rồi e đang ngồi ở cửa nhà chờ anh naz (này viết thành naz cho nó đáng yêu nữa chứ).


Chưa hết, đến đây mình sực nhớ ra rằng hóa ra lần trước mình ko để ý. Trong những lần đi chơi, cũng có một đứa mà ng yêu mình bảo là cháu nhắn tin bảo đang ngồi ở nhà đợi ng yêu mình về chơi rồi bắt đi chơi với mình xong thì mua chè về cho nó. Tất nhiên ngày xưa mình chả để ý cho đến khi đọc đc mấy tin nhắn kia.


Tới khi mình hỏi thì người yêu mình lại nổi cáu lên bảo mình bị điên, bị thần kinh. Ra sức bảo vệ em kia. Mình nghĩ người yêu mình ko nói dối chuyện có họ hàng, nhưng mình chẳng hiểu sao lại có mối quan hệ họ hàng theo kiểu chú cháu xưng hô thành anh - em rồi nhắn tin chẳng khác gì yêu đương như thế? Mà có phải biết "chú" mình có người yêu, đi với người yêu mà vẫn nhắn tin hò hẹn đi cafe rồi bảo là đang ngồi chờ ở cửa nhà là bình thường ko các bạn nhỉ 8-} Mình đang loạn cả óc ko hiểu có phải mình bị thần kinh thật như ng yêu mình bảo ko 8-}