Em và cô ấy yêu nhau và đang sống chung, đã hơn 1 năm rồi. Vì hai đứa quyết định sẽ ở bên nhau cả đời. Lúc mới quen em cũng đã cho cô ấy thời gian suy nghĩ và đổi ý. Em nói: "anh yêu em và chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cả đời này cho em, còn em, em có muốn theo anh không? anh cho em thời gian suy nghĩ", sau đó cô ấy đã đồng ý chọn em và về sống chung. Nhưng thời gian cách đây vài tháng, do công việc bận rộn, em không thường xuyên gần gũi với cô ấy, thêm việc bà chị gái cho số điện thoại của một thằng mà bà chị gái cho rằng là tốt, thế là bạn gái em nói chuyện thường xuyên rồi đem lòng thích thằng đó, vì ngày nào thằng đó cũng nhắn tin, gọi điện liên tục. Em tỏ ra rất bực và nói thẳng nhưng cô ấy luôn khẳng định chỉ là thích, vẫn yêu em. Còn em, vì yêu cô ấy nên không thể từ bỏ nhưng mỗi ngày lòng em đều nặng nề khó chịu, em vừa hận vừa yêu. Em phải làm thế nào mới đúng hả mọi người, đã rất nhiều lần em quyết định không quan tâm nữa vì cô ấy có quá nhiều lời nói xúc phạm em, trong khi em không có lỗi. Phải làm gì đây? Em nửa muốn dừng lại, nhưng nửa khác lại vì yêu và ích kỷ, không bao giờ muốn cô ấy theo thằng khác.