Chia tay rồi, anh ấy muốn làm bạn, nhưng em lại không muốn...
Em và anh ấy quen nhau đúng 2 năm 4 tháng trước. Sáu tháng đầu trôi qua, anh ấy nói chia tay với lý do là chỉ thích em thôi. Anh ấy đề nghị kết bạn, nhưng em không muốn như thế, em sợ làm bạn với anh ấy rồi, em sẽ không thể nào buông ra được. Cuối năm đó, em đã đi du lịch thật xa, thật lâu để không còn nhớ tới ảnh nữa. Nhưng anh ấy lâu lâu vẫn cứ gọi điện cho em. Tết đến, vì em nhớ nhà nên quyết định quay về. Em nhớ ảnh đến nỗi khó chịu, nên ngày nào em cũng gọi tỏ ra vui vẻ. Thế rồi một hôm, em quyết định thổ lộ tình cảm với hy vọng níu kéo ảnh. Không biết như thế có phải là làm phiền ảnh hay không mà anh ấy chặn facebook, chặn số điện thoại của em. Thế rồi em đổi số điện thoại, ảnh chặn tiếp. Sau đó tới lượt anh ấy đổi số điện thoại, em biết được, lại gọi, lại bị chặn. Em tạo facebook khác, cũng bị ảnh chặn. Vài tháng sau là tới sinh nhật của em, ảnh tặng quà cho em. Em không hiểu là có ý gì. Em tạo facebook khác để cám ơn ảnh, ảnh tỏ ra vui vẻ nên em cũng chẳng hiểu là thế nào??? :-? Thế rồi tụi em qua lại với nhau, nhưng không nói tới chuyện yêu đương nữa. Không biết các chị phụ nữ thế nào, chứ em nói nhiều lắm. Có phải đàn ông không thích phụ nữ nói nhiều phải không? Anh ấy là người vui tính dễ chịu, nhưng lâu lâu lại rất lạnh lùng, nên em cảm thấy mình không được quan tâm nhiều. Không biết có phải anh ấy đang bị stress hay không? :-S Dạo này thấy ảnh buồn buồn, ngủ nướng, chơi game miết. Ảnh cũng thú thật với em là nhờ em động viên nên ảnh mới bỏ được thuốc lá.
Mấy ngày trước em quyết định thẳng thắng với anh ấy. Một là trở thành người yêu, hai là trờ thành người xa lạ, rồi bắt anh ấy chọn, vì em không muốn mối quan hệ mập mờ ở giữa. Thú thật là tụi em cũng có quan hệ tình dục nhiều lần. Anh ấy nói là không biết chọn như thế nào, vì chưa muốn có một mối quan hệ lâu dài, và cũng không muốn mất đi người bạn như em. Bây giờ em phải làm sao? Em có nên tiếp tục làm bạn để động viên anh ấy sống tốt hơn không? Hay là không nên lún sâu vào nữa để bảo vệ trái tim mình? Anh ấy đã 27 tuổi mà vẫn chưa có bằng cấp, chưa có việc làm. Từ mấy năm trước, vì còn đi học, nên anh ấy sống nhờ vào gia đình chú, vì ba mẹ ly dị, mỗi người một nơi. Em cảm thấy anh ấy có sự cầu tiến, nhưng không biết có cái gì đó làm anh ấy chán nản, hỏi thì không trả lời. Có phải anh ấy cần một người bạn kề bên để chia sẻ hơn là cần một tình yêu? Nhưng có phải em đang bị lợi dụng? :-< Trở thành người xa lạ rồi, anh ấy có sống tốt hơn không? :-S