Mình đã âm ức quá lâu để có thể nói ra những điều này...
Bạn, chị gái của bạn trai mình, gọi bạn là vì bằng tuổi.
Mình đều là sinh viên cả, gia đình bạn ba mẹ li dị, ba nuôi 2 chị em bạn đi học. tiền ăn một tháng là 2 triệu, chẳng dư dả gì ở đất tp này phải không bạn? Vậy mà sao, bạn sống khác bạn trai mình quá
Mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bạn sống ntn, xài cái gì nếu như bạn không mượn tiền anh ấy để mua ip 5s, để rồi sau nâng cấp lên ip6, mình cũng chả bận tâm bạn ntn nếu như người yêu mình không hết tiền, còn bạn lại không chịu đi gửi cho anh ấy chỉ vì nhà không có xe đẹp cho bạn chạy ra ngân hàng gửi tiền, trong khi có chiếc xe wave ở nhà. Anh ấy bệnh nằm lì ở phòng, li bì sốt, bạn nhắn tin hỏi mình có qua thăm anh ấy không để đi cùng, tại mình có xe máy, để rồi khi mình không quen không dám đi xe máy ở tp đông người, bạn quăng cho mình câu mình qua thăm thì bạn khỏi qua, tại bạn không có xe máy. Chị em, bạn thanh cao tới mức không có xe máy "đẹp" là không đi? Thanh cao cho rằng đi xe bus là bạn ở nhà mặc đứa em ruột đang bệnh? Để rồi nói dối ba mẹ con qua thăm em rồi?
Mình không biết thế giới bạn khác mình như thế nào. Nhưng khi đứa em trai tiền ăn còn không có, bà chị thì cầm cái điện thoại đắt tiền và khuyên nhủ mình xài điện thoại vậy đi, có tầm chục triệu trở lên thì nên xài ip cho lâu dài, mấy cái kia mau lỗi thời bạn có thấy lấn cấn trong lòng không? Bạn trai bạn giàu, là con ông cháu cha, yêu thương bạn, cho bạn tiền, mua điện thoại, laptop cho bạn. Nhưng làm ơn, bạn hãy nghĩ cho đứa em trai tội nghiệp của bạn, khi anh ấy phải nói với tôi rằng "anh thấy thương em lắm, không cho em được cái như người ta". Sinh viên, tuổi trẻ, tôi không cần ai bao nuôi mình, ba mẹ có thể nuôi tôi, nhưng tôi không chịu nổi rằng, có một chàng trai thương tôi, tốt với tôi, lo cho tôi lại bận lòng vì chính gia thế của mình, vì không cho tôi được cái người ta có thể. Bạn có tiền, bạn có bạn trai lo, nhưng xin hãy biết mình đang ở đâu. Vị trí của mình như thế nào. Đừng nói về tiền chục triệu như thể là giấy vụn.
Ấm ức vậy có lẽ đủ rồi, mọi người có thể nói cho em biết, có phải em sai vì em ích kỉ không, hay tại vì cs vốn chẳng công bằng? Phải chịu đựng những mối quan hệ không muốn như vậy, thật mệt mỏi.