Cháu đang đúng hay sai ??? Phải chăng cháu quá lụy tình , quá mù quáng ~.~ lúc này cháu nên làm gì ??
Dạ thưa các mẹ , lúc này cháu thật sự bối rối , lúc này thật sự cháu ko biết phải làm gì , chia tay thì không thể vì cháu biết rằng cháu đang yêu ==> yêu rất nhiều , nhưng cháu đau đau vì những tổn thương mà người ta mang đến cho cháu . Cháu luôn cố chấp nhận , cố vin vào ý nghĩ cô ấy vô tâm , còn nhỏ , nhưng mà khó quá . Cháu nghĩ có lẽ các mẹ đa phần là phụ nữ sẽ có 1 cái nhìn khách quan hơn , giúp đc cho cháu :((
Cháu là con trai năm nay 20 tuổi , người yêu cháu cũng đang học lớp 12 . Cháu đang là sinh viên , tương lai với cháu là chỉ cần học hành tử tế chắc chắn cháu sẽ ko thua ai . Gia cảnh gia đình cháu và cô ấy xêm xêm nhau , đều có điều kiện ko hề tiếc con cái 1 thứ gì .
Trước khi biết cô ấy , cháu có 1 cuộc sống khá buông thả , tình yêu với cháu lúc đó là thứ gì đó xa lạ lắm , cháu cũng có nhiều mối quan hệ hay gọi là " quen " theo từ ngữ teen bây h hoàn toàn không ràng buộc , cháu cũng chưa từng buồn hay đau khổ hay có bất kì cảm xúc gì cả ===> cho đến khi cháu gặp cô ấy . Cho đến tận bây h cháu vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể hi sinh , nghe lời ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ , tất cả cảm xúc đều bị chi phối . Cháu đã yêu yêu hết mình , cháu vứt bỏ tất cả những cuộc chơi , chấp nhận rằng mình dại gái , cháu yêu thương cả gia đình cô ấy ( vì chỉ có 2 mẹ con ) ko nề hà bất cứ 1 việc gì , gọi là cháu giúp đỡ hết mình ( cháu sống đúng như 1 thằng ở rể thật sự ) , cháu chấp nhận sức ép từ gia đình dòng họ vì dành quá nhiều thời gian bên ấy , cháu cưng chiều người yêu quan tâm thì có lẽ gọi là hết mức ( từng bữa ăn , giấc ngủ , đưa đón đi học v..v )...
Quá khứ của cô ấy cháu cũng biết , 1 cô bé dại khờ , ngu ngốc dại dột trong tình yêu ==> cháu biết tất nhưng chưa từng trong ý nghĩ cháu cảm thấy buồn hay thiệt thòi . cháu tìm hiểu quá khứ của cô ấy để hiểu cô ấy , để xem bản thân mình có chấp nhận được ko ==> và cháu đã bỏ qua đc ==> cháu vẫn yêu như thế thậm chí thương cô ấy nhiều hơn
Lúc mới yêu nhau cháu thắc mắc về 1 sự xuất hiện của 1 người khác ==> cháu hỏi thì cô ấy bảo " đó là người mẹ em chọn " ==> Hjc cháu đã làm 1 việc có lẽ h cháu vẫn thấy cháu thần thánh , chấp nhận vẫn yêu và tôn trọng đối thủ , cháu ko muốn cô ấy khó xử . Cháu chiến đấu dành giật bằng chính sức mình . Đau lắm chứ khi biết ngoài mình ra vẫn có những tin nhắn yêu đương , những cuộc hẹn hò mà cô ấy dành cho người khác . Cháu muốn gục ngã khi ngay ngày sinh nhật cháu cô ấy nhận làm người yêu thằng đó . Cháu nén nỗi đau , cố chấp nhận trong cả tháng trời vẫn lo sinh nhật cho cô ấy vì đây là lần đầu cô ấy tổ chức sinh nhật và cũng là sinh nhật cuối cùng của lớp 12 và ngay ngay sinh nhật ấy cô ấy bỏ lại cháu 1 mình bỏ đi chơi với bạn . Cháu tủi thân kinh khủng nhưng cũng nén lại vẫn xin lỗi và làm lành trước .
Bẵng đi 1 khoảng thời gian cháu thấy lạ " tại sao người mẹ em chọn lại chỉ mới gặp mẹ em 1 lần " trong khi đó cháu gần như là người nhà cô ấy vậy ==> hjc hóa ra cô ấy bắt cá 2 tay . Cháu vẫn lặng im vì cháu sợ nói ra sẽ đụng chạm tự ái ==> sẽ mất nhau . Cho đến khi cô ấy giận 1 cái gì đó cháu mới ức , cháu nói ra tất cả , cô ấy lặng im , xin lỗi . Cháu cũng cố xoa dịu , và thề rằng sẽ ko bao h nhắc lại . Cháu hiểu vì cháu đã từng thế , cháu xem như là 1 vấp ngã ~~ và thật sự cháu ko quan tâm nữa
Nhưng mà ít nhất 3 lần nữa cháu phải đau vì cô ấy ko dứt khoát :
+Cô ấy vẫn nói chuyện cháu thắc mắc thì cô ấy nổi tự ái ==> cháu lại phải xoa dịu và đồng ý ko can thiệp để cô ấy giải quyết từ từ , vì chính cháu cũng thấy nếu nhanh quá cô ấy sẽ bị đánh giá mất ==!
+ Nó rủ cô ấy đi chơi , cháu biết , cháu sợ cô ấy lại sai , cháu nhắc nhở ==> cô ấy lại tự ái vì " người ta có quuyền rủ nhưng chắc gì em đã đi " => cháu lại phải xin lỗi
+ Rồi 1 hôm cô ấy giận cháu ==> cháu ốm nằm nhà ==> Cháu biết thằng đó lại rủ và cô ấy đã nhận lời , cháu đau phát khóc khi biết cô ấy tối sẽ đi , cháu cố biểu hiện bằng thái độ , bằng tin nhắn đại loại như " ừ em đi đi anh tin tưởng em mà , em ko làm anh tổn thương đâu " ==> rồi cô ấy quyết định ko đi , mà qua nhà chơi với cháu , cháu mừng phát khóc ==> cháu đợi mãi lâu quá cháu gọi cô ấy bảo " đang đi với em gái , tý em qua " , cháu nén tủi thân vẫn bỏ qua cháu chỉ mong cô ấy đừng gặp thằng đó . Cháu cử 1 thằng ra chỗ mà nó hẹn ai ngờ gặp bạn gái cháu thật , cháu buồn lắm nhưng thằng đó chưa đến nên cháu cố kìm nén gọi điện thì cô ấy nói " " em đi chơi rồi , anh ở nhà nghỉ ngơi đi " ==> Cháu bực lắm tổn thương kinh khủng , cháu nhắn tin trách . Cô ấy nói cháu nhỏ nhen .... Lần này cháu quyết làm to chuyện , bắt cô ấy chọn . Cô ấy chỉ im lặng và khóc ==> cháu lại phải nhún , cháu mong sau bao nhiêu đó cô ấy sẽ thay đổi . Cháu vẫn thứ tha vì nghĩ chắc tại cô ấy nghĩ mọi việc quá đơn giản
==> Và rồi thằng đó cũng trở mặt , cô ấy thấy đc bộ mặt thật của nó , cháu ko trách , ko nhắc lại , cháu chỉ im lặng vì tin cô ấy sẽ biết !! và hiểu đc cháu
Hjc thế mà .....
Hôm 30/12 cháu nhận đc lời mời đi thôi nôi 1 người cháu của cô ấy , nhưng mà dòng họ cháu cũng tổ chức tất niên cùng lúc đó . Cháu có gọi cáo lỗi trình bày hoàn cảnh với các chú bên nhà bạn gái rồi . Quà cáp cháu cũng gửi rồi , phụ giúp nấu nướng cũng có bàn tay cháu rồi . Cháu đang ở thế chết khi bị cả dòng họ lên án vì quá vô trách nhiệm với gia đình . Cháu làm gì có quyền chọn , cháu chỉ được dung hòa . Cháu cứ qua lại tranh thủ , nhưng lúc vào tiệc thì ko thể như thế đc . Cháu phải dự tiệc nhà cháu xong cháu mới qua đc chứ . Lúc cháu sang thì bên nhà người yêu cháu vẫn còn tiệc cháu cũng cáo lỗi đàng hoàng ==> nhưng cô ấy thì đi đâu mất ==> cháu gọi cô ấy kêu " đang đi chơi " ==> cháu vẫn cố hỏi cô ấy ở đâu cháu ra (vì cháu có hứa là sẽ đưa 1 người em của cô ấy đi chơi vì mới ở quê ra ) thì cô ấy kêu " hỏi làm gì rồi , ko cần phải biết " . Tàn tiệc cháu lại qua quán phụ giúp mẹ cô ấy . Cô ấy giận vì ..... cháu xem thường gia đình cô ấy . Cháu giải thích thì .... cô ấy nổi đóa lên , ko nói gì nhưng ko thèm nghe . Chiều nay cháu lại làm hòa ==> qua chuyện hai đứa lại bình thường . Đến tối 2 đứa sang thực hiện lời hứa đưa em gái cô ấy đi chơi thì ... em về quê mất rồi . Mợ cháu trách cháu ko giữ lời hứa , cháu chỉ nói cô ấy " nếu hôm qua em ko thế thì anh ko bị la rồi " , cháu cũng nhận lỗi với mợ , ko giải thích gì cả . Nhưng cô ấy bắt đầu mặt lạnh , ko nói năng gì . Cháu bực lắm cháu bỏ đi chơi với bạn ==> cô ấy gọi cháu ko nghe máy ( cháu quyết tâm cho cô ấy biết cảm giác này 1 lần ) .
Và h cô ấy đòi chia tay ==> cháu phải làm gì lúc này đây , hjc cháu yêu cô ấy lắm :((
Dĩ nhiên là cháu ko sợ chia tay . Bởi đơn giản là cháu chỉ cần nhún mình . Nhưng mà hjc cháu muốn dứt điểm . Bình thường cô ấy cũng rất đáng yêu , cũng yêu và quan tâm cháu lắm . NHưng hễ khi có chuyện là bất kể mình sai , ko bao h cô ấy nhận lỗi , ko bao h xin lỗi , ko bao h nghĩ cho cháu cả , ko bao h nghĩ đến cảm giác của cháu . Cháu cũng yêu như cô ấy yêu cháu nhưng sao cháu chưa bao h trả lời đt như vậy , cháu luôn thông cảm cho người mình yêu . Hjc cháu phải làm gì để lấy lại 1 tý ảnh hưởng với cô ấy đây ???