Vậy là lại một năm nữa sắp qua đi. Chúng ta lại sắp được chào đón 1 năm mới, năm bản lề, 2012 :D


Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, khi năm mới sắp đến, sẽ lại có những hy vọng, ấp ủ mới...


Những hy vọng, ấp ủ, mong muốn ấy, có thể là mới hoàn toàn hoặc nó đơn giản chỉ là những niềm mong mỏi cũ của năm cũ, mà mình chưa thực hiện được...


Tớ của các bạn cũng vậy. Cũng có những hy ủ muốn cho năm 2012 sắp tới này. Nói đúng hơn, nó là hy ủ muốn của 2011, không thực hiện được, nay chuyển sang em 2012 với những khấp khởi khấp khởi.


Note nó ra đây để biết đâu ngày này sang năm lôi cổ con bé nằm cùng ra cười sằng sặc một cách mãn nguyện mà chỉ rồi nói: đây này, hy ủ muốn của anh đấy! :Embarrassment:


...


Nào, mời các bạn cùng hy ủ muốn với tớ nhé @};-


P/s: 2011 với tớ, nó là 1 con số 0 méo xềnh xệch, nếu không muốn nói nó là con số âm :-&