chào toàn thể các chị các em phụ nữ ạ !


mình cần vài lời khuyên từ các chị các em phụ nữ nên viết vài dòng suy nghĩ của mình


giới thiệu về bản thân mình chút nhà ở hn . con 1 và tuổi con trâu hình thức thì cao có 1m69 . nặng 70kg ko ổn cho lắm nhở chắc giờ già rồi . nhưng được cái là lành , ít nói . khoảng tầm này năm ngoái là chia tay với bạn gái và tính ra FA hay nói đúng ra là ế gần 1 năm rồi . nói về chuyện tình cảm của mình một chút


bạn gái mình kém mình 2 tuổi người miền trung . mình và bạn gái yêu nhau nghót nghét hơn 3 năm từ năm 2010 . vậy mà cũng chả đi đến đâu chắc do duyên số . hơn 3 năm yêu nhau vui có , buồn có , hạnh phúc có , và cũng không thể tránh được nhưng lúc cãi nhau , không tôn trọng nhau . nhưng chưa bao giờ mình để những lúc cãi nhau nên đến cao trào như xúc phạm nhau hay đánh nhau chẳng hạn . có nhiều lúc cơn bực tức nó vượt quá sự chịu đựng luôn vậy mình mới nói mình lành :)) . những lúc như thế mình cố lảng tránh kiếm góc nào đứng hút điếu thuốc lá . lạ 1 cái là hút xong điếu thuốc là bao nhiêu sự bực tức tan biến hết , đi vào hỏi bạn gái " em hết giận chưa " " tình hình thế nào rồi em " có nhưng lúc mình làm như vậy thì bạn gái bật cười để làm hòa . nhưng có nhưng lúc chắc giận quá thì " biến đê " " tôi đang nói anh tránh đi đâu đấy " lúc đó chả nhẽ lại đấm cho 1 phát . nhưng lại thôi tiếp tục lủi thủi ra kiếm góc nào ngồi , đứng hút điếu thuốc lá , xong lại vào hỏi " như nào rồi " chả nói gì cứ ngồi thút thít khóc , vừa lúc nãy còn tức lộn cả ruột muốn đấm cho 1 phát giờ vào thấy bạn gái khóc thì con trai làm gì có thằng nào chịu được . lại dỗ dành , pha trò cười nói chung làm đủ mọi thứ nào múa nào hát cải lương , tuồng , chèo , đủ mọi trò thế mà có tác dụng ra phết đang múa đang hát nghe thấy câu " thôi đê mắc ói " là thấy vui rồi " ờ em ói đi rồi trái tim em trái tim anh không ròi xa nhá " . tuy giờ chia tay nhau rồi nhưng mình vẫn thấy hơn 3 năm yêu nhau của mình vẫn là 1 kỉ niệm đẹp mặc dù không đến được với nhau . và giờ bạn gái mình sắp lấy chồng . còn gì hạnh phúc hơn khi thấy bạn gái cũ của mình được vui vẻ , hạnh phúc nhở các chị em phụ nữ :-"


1 năm FA xác định ế thì phải kiếm người tử tế để yêu . cơ nhưng mà giờ chắc già rồi chả biết tán gái như nào . toàn bị chửi là đồ hâm vì giờ tán gái ngoài mấy câu như này " em ở đâu" " bao nhiêu tuổi " " nhà ở đâu " " có người yêu chưa " ( thế nên mới viết dài dòng văn tự như này để xin vài ý kiến lời khuyên từ các em các chị phụ nữ đây ) ví dụ như mới đầu làm quen thì nói như nào , cách nói chuyện như nào mới ấn tượng :)) google 1001 cach lam quen voi bạn gái hình như không ổn vì xưa rồi . luôn luôn lắng nghe , sẵn sàng chia sẻ dù đúng hay sai chuẩn nhất vẫn là lời khuyên của chính các chị các em phụ nữ . các chị các em phụ nữ nào có lời khuyên cho mình thì cười cái làm duyên nhớ . hết ý kiến rồi ạ