Tình hình là em làm ở một công ty chuyên in băng rôn cho các công ty, cửa hàng. Chuyện là hôm đó, có 1 em gái cũng xinh xinh, dễ hòa đồng đi cùng với bà chị vào in cái băng rôn, bảng hiệu cho cửa hàng.
Tính em thì trầm, ít nói nên thấy ai mà nói nhiều hơn mình, vui vẻ là kết ah. Mà khổ em nhát gái quá, ko dám mở miệng xin số điện thoại, ngại, ai nói gì thì em cười trừ, nói qua loa cho có.
- Bửa bà chị của em có nói khai trương qua cắt tóc. Em định qua cắt tóc rùi tính tiếp. Mà tới đó cũng ngại, ko dám đi.
Em nghĩ trên diễn đàn này, cũng có nhiều cao thủ tình trường, mong cao thủ chỉ giáo em cái. Huhu