Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì nhờ em mà anh đã nhận ra nhiều điều trong cuộc sống.


Nhờ em phản bội anh quan hệ với người đàn ông khác mà anh nhận ra nỗi đau bị phản bội đau như thế nào mà trước đây khi anh phản bội vợ để vợ anh phải gánh chịu nỗi đau ấy.


Anh không ngỡ rằng cảm giác bị phản bội nó đau như thế cho đến khi em phản bội anh. Lúc gục ngã trên đường cũng là lúc anh thấy vợ mình đã phải trải qua nỗi đau ấy như thế nào…


Vợ anh đã từng khóc rất nhiều, nhưng anh sẽ không vì em mà phải nuốt lệ trong lòng


Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì nhờ em mà anh đã nhận ra rằng, những lúc khó khăn nhất, đau khổ nhất chỉ có gia đình bên cạnh anh, vợ anh, con anh không bao giờ bỏ rơi anh những lúc khó khăn hoạn nạn. Cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra rằng, gia đình mới là nơi ta tìm về sau những nỗi gian truân…


Anh rũ bỏ tất cả để chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực với những hứa hẹn cho tương lai lâu dài, với những giấc mộng đẹp đẽ để hôm nay anh không còn biết đi đâu về đâu, và gia đình, cái gia đình mà anh đã từng ruồng bỏ ấy lại là nơi chào đón anh về…


Cảm ơn em nhé, cảm ơn em vì đã giúp anh học thêm về bài học cuộc sống, đó là bài học về sự tha thứ. Sau những lỗi lầm anh gây ra với gia đình anh, mọi người không ai nhắc lại chuỵên cũ nữa, họ đã tha thứ cho anh, tha thứ cho một kẻ không đáng được tha thứ. Anh là kẻ tham lam ích kỉ nhưng hôm nay, nhờ em, nhờ em mà anh đã học được một bài học cuộc sống sâu sắc, đó là bài học về sự tha thứ từ gia đình anh, từ chính vợ anh…


Và, anh sẽ tha thứ cho em, cho sự phản bội của em để lòng anh thanh thản. Anh không luyến tiếc điều gì nữa, tha thứ rồi thấy mình nhẹ lòng hơn, thoải mái hơn. Anh ngỡ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mình nhưng nhờ em mà anh đã thay đổi suy nghĩ ấy.


Cũng cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã học thêm một chữ nữa, đó là chữ “Nhẫn”. Anh là người nóng tính, lẽ ra anh có thể làm những việc vô cùng khủng khiếp khi chuyện đó xảy ra nhưng nhờ có em mà anh đã học được chữ “Nhẫn” từ vợ mình.


Thực ra không phải là em dạy anh những bài học đó, mà chính em tạo điều kiện để cho anh nhận ra những bài học ấy từ người than yêu của mình, những bài học ngày nào cũng nghe đến nhưng chưa bao giờ hiểu hết. Vợ anh đã “Nhẫn” để chờ đợi, cam chịu để mong một ngày anh trở lại. Anh đã trở lại và anh không để mất gia đình mình thêm một lần nữa.


Cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cho anh nhận ra rằng cuộc đời này có luật nhân quả, giao nhân nào gặt quả ấy. Anh đã phản bội người vợ của mình, anh gieo nhân ác và anh gặt quả ác. Em cũng vậy, em phản bội anh để theo tình nhân mới nhưng rồi những ngày này em nhắn tin cho anh khóc lóc rằng người ta là người có vợ hai con.


Anh đã không biết trân trọng những gì mình có, và anh đã phải trả giá cho những sai lầm ấy. Nếu không nhờ có em có lẽ suốt đời này anh sống trong mê muội. Cảm ơn em đã tại điều kiện cho anh biết trân trọng những gì mình đang có.


Hiện tại, anh đang có công việc tốt, có gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền, con ngoan. Anh sẽ trân trọng nó, sẽ gìn giữ nó, nâng niu nó, sẽ không làm mất đi lần nào nữa.


Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc thật do mình tạo dựng chứ không phải là hạnh phúc tạm bợ hay đi cướp giật của người khác. Anh cũng sẽ sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà anh chưa từng sống trước đây, một cuộc sống mà sau những sai lầm trở về nơi có vợ con anh chờ mong cơm từng bữa…


Anh sẽ đi trên con đường mới với hạnh phúc cũ nhưng mà mới, tiếc là con đường đó không có em, và anh cũng không muốn gặp lại em trên con đường đó…


Cảm ơn em nhé, người thứ ba….