Tình hình là như này các mẹ ạ. Em được ông anh cùng công ty giới thiệu cho em trai họ ông ý, em mới chia tay được 1 thời gian nên cũng khá thoải mái, cũng muốn gặp gỡ bạn bè mới khác phái cho đỡ ủ ê, biết đâu tìm được 1 nửa.
Mọi chuyện khá là tốt đẹp, bạn kia bằng tuổi em nên nói chuyện cũng khá là thoải mái, tính em cũng thẳng thắn, dễ gần. Cơ mà mới gặp được 2 lần (1 lần là giới thiệu, 1 lần là ngày hôm sau bạn ý mời cafe) thì bạn ý đã ngỏ ý các kiểu rồi. Em thì chưa thấy cảm giác gì đặc biệt, chỉ là thấy nói chuyện cũng được, nhưng bạn này tấn công khiếp quá, nhắn tin, gọi điện rồi hẹn gặp gỡ. Em lúc đầu cũng nhắn tin lại, nhưng sau khi bạn ý ngỏ ý thì ngại ngại,không nhắn lại thường xuyên nữa, em cũng nói với bạn ý là chuyện đó hơi vội vàng, hiện tại em mới chỉ coi bạn ý là bạn thôi. Bạn ý cũng đồng ý rồi, nhưng mà vẫn tấn công ầm ĩ lên.
Tự nhiên em hơi sợ, giờ chả biết làm sao. Hay tại em nhát gan quá nhỉ. Giờ thấy gặp bạn ý là 1 gánh nặng sao ý, em phải làm sao giờ các mẹ nhỉ. Bạn ý lại vừa nhắn tin hẹn gặp nhau nói chuyện mà em chưa dám nhắn lại, hic hic :-<