Mình và bạn trai đã quen nhau được 4 năm và chúng mình dọn về sống chung cũng được 2 năm rồi, có lần bạn trai up hình đi chơi lên facebook, thì mình vô tích đọc được tin nhắn của mẹ anh " Con quen ai thì quen, mà không thích con lấy con gái miền trung, mẹ đi xa quá mẹ đi không được". Lúc đó mình buồn lắm, nhưng anh cứ bảo để từ rồi anh nói với gia đình sau, nhưng cũng đã gần 2 năm, một lần giới thiệu với gia đình anh cũng không? Đến tết, mình nói anh về nhà mình chơi không, anh cũng bảo anh bận lắm, anh không đi được. Cho dù gia đình anh có ngăn cản thì ít nhất anh cũng gọi điện hỏi thăm tết nhà mình một câu, nhưng chỉ nhận được sự im lăng, anh chỉ gọi điện cho mình thôi. Mình buồn lắm, mình đã đem chuyện này nói thẳng với anh, liệu anh có xác định đến với mình không? có thật lòng yêu mình không ? cứ sồng kiểu này mình rất đau khổ. Rồi anh nói mình " giờ anh nói ra chắc bố mẹ anh tức chết". Mình suy nghĩ chắc tình yêu cần sự toan tính, đôi lúc gia đình anh thấy gia đình mình nghèo khổ nên thế, thật sự mình không biết phải làm sao nên ra đi hay cứ ở lại :(:(:(