Hôm đấy mình với người yêu hẹn nhau đi ăn rồi đi cafe. Lúc ngồi cafe bọn mình trêu đùa nhau, a ấy có cù mình nhiều lần, mình k chịu đc và lúc đó mình cũng đang viêm họng nên k muốn cười nhiều. Mình có nói vs a ý là : E đang viêm họng và k muốn cười nhiều, thế rồi a ý nghĩ mình giận dỗi linh tinh rồi buông tay ra k ôm mình nữa, mình cũng ngồi ra 1 góc, k nói j cả, còn a ý thì lấy đt đọc truyện cười, rồi nt gọi điện.. Ngồi như thế khoảng 30p thì mình đứng dậy đi về, a ý kéo mình lại. A ý quát mình: A làm j e mà e như thế?. Mình trả lời: Tôi k bảo a làm j tôi cả. A ý hỏi lại câu như thế và mình cũng trả lời y như vậy, rồi a ý tát mình 1 cái. Sau đấy mình đã đứng lên bắt taxi về. Về nhà thì a ý nt cho mình và xưng Mày - Tao. Mình nt lại bảo a ý là rác rưởi. Chúng mình đã cãi nhau rất to. Rồi quyết định chia tay. Hôm sau a ý nói a ý sai khi tát mình, nhưng a ý lại đăng 1 câu stt lên fb và mình cảm giác a ý rất hả hê khi tát mình chứ k thấy có lỗi như a ý nói? Sau 2 hôm thì chúng mình quay lại và ng níu kéo là mình, nhưng mình vẫn k thể quên đc cái tát đó? Bây giờ đã vậy, k biết sau này thế nào? Mình phân vân quá, mình cũng yêu a ý nhiều. Đúng là bỏ thì vương, thương thì khổ :(