Cá chị các mẹ có kinh nghiệm cho em hỏi nhờ em khó nghĩ quá. em 25 tuổi trải qau vài mối tình toàn người trưởng thành hơn em nhưng đều không thành. Em chẳng tha thiết tim hiểu yêu đương ai.
Tình cờ em gặp một ông trẻ thưa em những 8 tuổi hôm vào cửa hàng ông, nói chuyện vui vẻ như bạn bè cũng gần chỗ làm em ông hay đi qua thấy em làm nữa.Thua em 7 tuổi nhưng mở cửa hàng riêng nhìn chín chắn chứ ai gặp cũng ko nghĩ ít tuổi hơn em, mà ban đầu em có biết là ít tuổi hơn em đâu nc mãi mới biết là ít hơn em 7 tuổi. Khổ nỗi quỳ sống quỳ chết yêu em tuổi tác không quan trọng mà mà em thấy cũng quý bạn ấy, nhưng sợ mình sau này già mà ông càng ngày càng trẻ ra thì sao mặc dù tính mình trẻ con hơn đôi khi nói chuyên thấy ông trẻ con nhưng mình thấy mình trẻ con hơn, điều quan trọng là ngay từ đầu chú của bạn ấy cũng biết bạn ấy ít tuổi hơn bạn ấy biết mkinhf nhiều tuổi hơn mà vẫn giấu ko cho mình biết vì sợ mình ko nói chuyện cùng. Giờ mình phải làm sao? Mình thấy quý mà nc hợp với bạn ấy chỉ duy nhất bạn ấy ít hơn tuổi mình:(:(((:| Các mẹ các bạn cho mình lời khuyên với