bạn trai thân thiết đòi hẹn gặp người con gái khác
Em chào các chị. Tết nhất mà em buồn quá các chị ạ. Chẳng là em và bạn trai em quen nhau đã được hơn 2 năm. Tết năm nào em cũng về quê hết và lúc nào anh cũng chung thủy tuyệt đối, không nói chuyện quá thân thiết hay đòi gặp mặt ai. Anh ở sài gòn, em thì về quê. Dạo gần đây, anh ấy bỗng dưng thay đổi tính cách đến kì lạ. Em nghi ngờ và đã vào facebook anh để xem thì em phát hiện anh ấy thường xuyên nói chuyện thân thiết với người con gái khác và còn hẹn gặp cô bé ấy ở ngoài nữa. Nội dung cuộc nói chuyện là như thế này ạ : bạn trai em nhiều lần tâm sự với cô bé đó chuyện vui lẫn nỗi buồn, rồi anh còn nhiều lần đòi gặp cô bé đó nữa, cô bé đó không chịu gặp thế là mới mùng 3 này anh nhắn tin trên facebook hẹn gặp cô bé đó vào mùng 6, rồi còn muốn đèo bé đó đi nữa. Khi em đọc em đau lòng lắm, em không ngờ người bạn trai mà em tin tưởng lại như vậy. Vào một buổi tối mùng 5 anh gọi em anh nói rằng mùng 6 anh có hẹn với cô bé đó, anh bảo rằng gặp mặt thì sau này cần gì thì nhờ vả cô bé đó làm MC. Em nghe mà gượng cười, ậm ừ cho qua. Em buồn lắm mấy chị à, em có nên tin lời nói của anh không. Nhiều lúc em muốn tin nhưng hễ cứ nghĩ tới đoạn hội thoại anh chat với cô bé đó tới tận 2h sáng là em không thể nào kiềm được nước mắt. Em phải làm sao bây giờ ạ.