Chào các mẹ!


Em xin nói sơ qua tình hình của em như thế này. Mong các mẹ tư vấn cho em cách giải quyết với


Người yêu em sinh năm 89, đã trải qua một mối tình 3 năm thời đi học cao đẳng. Khi tới với em là lúc đó đã chia tay người yêu. Nhưng em không hề biết gì cho tới khi nhận lời được 5 tháng. Người yêu cũ của ny e mới gọi điện và nt nói rằng hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Nói muốn gặp em nói chuyện rõ ràng. Em đã từ chối vì nghĩ mình không việc gì phải làm thế.


Quay sang hỏi người yêu, anh ý nói đã 5 lần bảy lượt nói chia tay nhưng chị kia không nói gì mà chỉ khóc nên a mặc định là đã kết thúc.


Nhưng vị chị kia níu kéo rồi đòi tự tử đủ kiểu nên vẫn phải liên lạc qua lại vì a sợ có điều gì bất chắc xảy ra. Đồng thời khi dọa tự tử thì ng đó nt với em bảo đang sống chung với ny e, rồi thì thai nghén gì đó. Nhưng em gái ny e bảo "đừng để nó lừa, nó muốn 2 ng ctay nên tìm mọi cách đây" nên em cũng suy nghĩ nhiều. Em đã nói phải chấm dứt hoàn toàn, ko liên lạc gì cả và a đã làm, nhưng chị kia vẫn nhắn tin liên tục. (em thắc mắc ny mình cũng ko tốt tới mức đó sao có ng yêu điên cuồng như thế :( )


Trước a có nói với em rằng: Không thể nói coi nhau như người dưng là làm được ngay vì dù sao cũng có tc với nhau mấy năm trời. Bây giờ ng đó cũng thế, kể cả sau này em với a chia tay cũng thế, gặp khó khăn gì a sẵn sàng giúp đỡ. :(


Người yêu em là người như vậy đó, tình cảm lằng nhằng, với ai cũng quan tâm như người yêu. Mới đây còn vk vk ck ck với một em trên mạng, em đó cũng nói với em là 2 anh em chỉ trêu đùa nhưng em thấy rất khó chịu.


Người như người yêu em, em phải làm thế nào hả các mẹ. Em thấy mình quá nhu nhược, nhưng không muốn cắt đứt mặc dù bạn bè ai cũng nói cắt đứt cho nhẹ người. Nhưng nói dứt là dứt được luôn thì sao gọi là yêu hả các mẹ.


Các mẹ giúp em thông óc với :(