Thật sự em đang bế tắc bởi chuyện tình cảm của mình, lại thêm cuối năm thất nghiệp nữa, thời gian rảnh rỗi suy nghĩ nhiều, giờ cũng không biết tiếp tục thế nào hay buông tay.


Em và bạn trai wen nhau được gần 2 năm rồi, thời gian 1 năm đầu thì mọi chuyện tốt đẹp, thỉnh thoảng a có nhờ e cài nhạc cho điện thoại, và e cũng có xem điện thoại anh, a vẫn vui vẻ không nói gì. Thật ra e cũng rất tôn trọng khoảng trời riêng của anh, ít khi đụng điện thoại của anh lắm.


Nhưng trong thời gian 1 năm sau, khi anh biết sử dụng facebook thì có một chuyện xảy ra ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Qua face anh lam wen với một bé 9x, nhà ở gần nhà anh ờ quê. lúc mới wen, hai người chat với nhau tới 2, 3h sáng. rồi bạn trai e có rủ bé đó wa nhà anh chơi, rồi hai người gặp nhau, liên lạc điện thoại với nhau, anh làm gi, về we thì bé đó cũng biết. Em tinh cờ biết được chuyện này cũng do bé bé đó nhắn những lời yêu thương lên face của anh, nhưng sau đó anh xóa đi, e đã nói chuyện với anh thì anh nói coi như em gái, giúp được gì thì giúp chứ không yêu, người yêu e đầu 8x.


Nhưng em vẩn thấy nghi ngờ vì tự nhiên ai lại viết những lời đó trừ khi đó là bạn trai của mình, nên đã tao face ao để add friend với cô bé đó và biết rằng cô bé đó nói anh là người yêu của mình. Mọi thứ như sụp đổ,niềm tin bấy lâu nay vào anh cũng sụp đỏ. E gửi đoạn chat đó cho anh, và anh nói rằng cô bé đó ngộ nhận tình cảm của anh, và nói sẽ không gặp và từ từ làm cho cô bé đó nhận ra đó là ngộ nhận. E cũng rối lắm, mặc dù không tin nhưng vẫn muốn cho a và e 1 cơ hội nhưng có lẽ do e wa hiền, nhân nhượng, nhưng đến 4 tháng sau, thì a vẫn là bạn trai của bé đó.


Về fan e, A vẫn quan tâm em, gặp nhau khoảng 4 tối trong tuần, vẫn nt sáng tối, còn gặp bé đó 1 - 3 lần trong tháng(chat với bé đó nên e biết được), còn điện thoại thì không đưa e xem nữa. a cũng có nhiều tin nhắn khoảng 10h 30 -11h tối khi bên nhà em.


Rồi noel, bé đo khoe là ban trai đã chở đi chơi, GS này a về we, và bé đó thấy a về we cũng về we đón GS luôn.


Niềm tin trong e đã xuống gần tới số 0 rồi, e đã muốn buông tay, vì sự dối lừa này, em nói thì a đưa ra đủ lý do rồi, nói em tin người ta mà không tin anh. Nhưng thật sự e đã không tin anh nữa rồi. Nói hoài cũng vậy thôi, e nói muốn gặp bé đó thì nói khi nào có dịp sẽ gặp. làm sao nhỉ, khi e bt cái dịp đó sẽ không bao giờ tới.


Mối tình đầu của em đó, sao lại ra nông nỗi này. Cứ nghĩ anh đã tới tuổi chững chạc để mong có một gia đình ổn định, nhưng mà.... đời không đẹp như mơ. :(