Em và cô ấy chia tay được hơn 1 tháng, trong tháng đó cô ấy đã quen người khác, nghe nói người này to cao đẹp trai nhà giàu.. Hôm 8/3 em cũng có nt chúc cô ấy nhưng không nghĩ là sẽ quay lại, vì cảm thấy nhớ nên em mới làm vậy thôi. Thì hôm sau cô ấy mới nt hỏi thăm ba má e vs cả em nữa, em chỉ trả lời rồi thôi không hỏi bất cứ điều gì, đến hôm sau cô ấy cũng nt hỏi em đang làm gì, rồi nhớ em nên nt, em hỏi không sợ bạn trai ghen hả thì cô ấy trả lời không có tc nên ko quen. Em cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều, trong lòng em tức lắm, tại sao quen nhau 3 năm mà khi mới ct cô ấy lại quen người khác liền. ( Thực ra thì em không biết rõ là đã quen hay chỉ là tìm hiểu nhau ). Trưa nay cô ấy nt rủ em uống cf, và còn nói không có ý gì đâu đừng lo. Đến lúc gặp thì em nhìn cô ấy có vẻ như là ngại ngùng, không dám nhìn đối diện vs em, chỉ ngồi cuối xuống và lâu lâu hỏi đc vài câu, cố cười gượng như không có gì xảy ra, nói chuyện với em mà cô ấy rươn rướn nước mắt, nhìn thấy mà em đau lòng lắm, mặc dù em cố gắng tỏ vẻ thanh thản. Lúc hỏi về bạn trai mới thì cô ấy nói không có quen nên đừng có nhắc, rồi còn nói giờ ở 1 mình cho khỏe. EM cũng có hay nc vs bạn của cô ấy thì nghe tụi nó nói mấy ngày gần đây thấy cô ấy buồn và tỏ vẻ hối hận lắm. Giờ em phải làm sao đây, em vẫn còn rất iu cô ấy, mặc dù em là người bị đá :(. Lúc không gặp thì em rất là ghét nhưng khi gặp rồi thì em lại xót xa. Mong các anh chị đi trước cho em xin lời khuyên với, có phải cô ấy muốn gì ở em không ? tại sao lại muốn gặp mặt em, khi gặp thì lại không biết nói gì.. Em có nên an ủi và hỏi thăm không ?