Em và bạn trai quen nhau đã 2 năm hơn tình cảm tụi em rất hạnh phúc.Em đã cho anh cái mà trước giờ em chẳng cho ai đó là "cơ thể" của em.Nhưng đến 1 ngày em biết được anh đã làm những chuyện đó với những cô bạn gái cũ của anh.Lúc đó e suy sụp lắm em từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh,nhưng em sống không bao giờ thiếu vắng anh được có thể nói anh là cuộc sống của em vì vậy em đã tha thứ cho anh. Rồi em đã bước vào môi trường mới,lạ lẫm,có 1 người thích em muốn quen em nhưng em đã không đồng ý vì em rất yêu anh,nhưng rồi hạnh phúc không có thể biết được kẻ khốn nạn đo đe dọa nếu em không quen hắn hắn sẽ đánh anh,em vẫn không tin và còn "thách" hắn.Cho tới 1 buổi tối em đi mua đồ và thấy hắn đang lãng vãng trước nhà bạn trai em,thật sự lúc đó em rất sợ , em sợ hắn sẽ làm bạn trai em đau.Em gọi điện thoại cho hắn và em đã đồng ý quen.Thời gian quen hắn lên facebook bắt em viết những status,comment chẳng khác gì em là 1 tội nhân.Lúc bạm trai em biết được chuyện em rất sợ,sợ vì anh sẽ nghĩ em lăng nhăng khi em và anh đã cùng nhau hứa nơi nhà thờ chỉ yêu nhau suốt đời.Em không dám nói thật chuyện em đang làm em lại nói dối anh vì giúp bạn em mới làm vậy,anh đã nói chia tay em vì em lừa dối anh,trái tim em tan vỡ ra thành trăm mảnh khi em không dám nói ra sự thật với anh.Nhưng rồi anh với em lại quay lại với nhau,em càng yêu anh hơn trước.Em đã chia tay tên kia và nó đã hành hạ em như nô lệ vậy,hăm doạ em,chửi rủa em,em vẫn phải chịu đựng vì anh.Anh lại sắp phải thi đại học em không muốn anh lại bị ảnh hưởng.Nhưng đến 1 ngày anh nói chán em,chán con người giả tạo của em.Em rất đau trước những câu như vậy,cả thế giới của em đã bỏ rơi em.Và lúc đó em biết không thể giấu anh được nữa em đã nói thật ra vì bảo vệ cho anh,em mới làm vậy nhưng anh không quan tâm tới những đau khổ em đã phải trải qua.Anh nói em đừng làm phiền cuộc sống anh,em đã gặp anh lần cuối và thấy anh không còn đeo nhẫm đã hẹn ước với nhau nữa.Em lại bật khóc bỏ đi con người anh đã thay đổi rồi sao? ước mơ về gia đình của em với anh đâu rồi? Anh đã yêu ai hơn em phải không? Em chỉ biết lằng lặng yêu anh dù anh nói em giả tạo như thế nào.Em sẽ yêu anh suốt đời này như lời em đã hứa.Em phai lam sao khi em con yeu anh ay rat nhieu :((