Anh chị làm ơn cho em lời khuyên và kinh nghiệm cầm cưa zai này với ạ
Em và anh ấy quen biết nhau gần 8 tháng, mối quan hệ phát triển lên được một chút ( theo như bản thân em thấy là tầm 4 tháng).
Em thích anh ấy, em cũng nói cho anh ấy biết rằng mình thích em, nhưng mà anh cứ lưỡng lự, mỗi lần như thế anh lại bảo em:
“ Điều gì đến sẽ đến, anh giờ chỉ có công việc thôi,anh không có thời gian chăm lo cho những thứ khác được. Không phải anh chưa từng nghĩ đồng ý tiến xa hơn với em, nhưng thực sự anh lớn rồi, không có được suy nghĩ thoáng như mấy thằng ku trẻ hơn nữa, chỉ biết yêu là yêu rồi tới đâu thì tới.”
Nghe xong những lời này thì em rất buồn, em cũng không biết vì sao mình dành tình cảm cho anh như thế, mà anh không cân nhắc thử một lần tiến tới với em xem sao!
Dù chỉ mới quen biết nhưng em với anh có rất nhiều kỉ niệm.
Anh dẫn em đi xem phim, những lúc này rất quan tâm em làm em cứ nghĩ rằng chắc anh cũng thích em thật rồi….
Anh dẫn em đi ăn, chăm lo cho em….
Anh đưa đón em đi học về….
Trước đây anh có người yêu cũ, họ yêu nhau 6 năm.. lúc đó họ đang đi du học, và thời gian anh về thì đúng bằng thời gian chia tay…
Đã chia tay được 2 năm hơn rồi…
Nhưng chắc vẫn lien lạc với nhau vì trước đây anh bảo thế,còn giờ thì em k hỏi….
Có hôm nói chuyện nghiêm túc với nhau. Em nói “Anh yêu em thì anh chết à? Không, anh thích em thì anh chết à?’
Anh mới bảo là; “ Chêt chứ sao không”.
Anh nói anh có hai chuyện muốn nói với em, cũng có thể là hai khó khăn
- Thứ 1; anh không biết bố mẹ em bao nhiêu tuổi, nhưng bố mẹ anh lớn rồi, hai anh trai anh cũng nhiều tuổi, có khi gần bằng bố mẹ em cũng nên.
- Thứ 2: mẹ anh chỉ có mình anh thôi. Mẹ hai anh trai anh mất khi hai anh còn nhỏ, mà em lại có tên trùng với mẹ đã mất.
Anh cũng không biết đó có sao không? Đôi khi sẽ có những áp lực vô hình. Mà em biết đấy, ngoài quê phức tạp lắm (anh là người Bắc). Anh không muốn những người bên cạnh anh chịu thiệt thòi, hay khó khăn gì cả. nói chung nhà anh cũng dễ, chỉ là anh nói vậy thôi, không có gì đâng lo cả.
Em nói : “Vậy nếu như mình là gì đó của nhau, thì anh có vì mấy việc này mà suy nghĩ hay đắn đo gì không?. Em chỉ nói là nếu như thôi”
“ Cái gì tới thì tới, cứ từ từ, tới lúc đó điều gi tốt nhât thì làm”.
Mọi người tư vấn giùm em xem như thế này là sao ạ?
Mà anh ngộ lắm, anh ít (hâu như không bao giờ chủ động nt cho em) toàn em nhắn tin trước không. Qua tới nay là 2 ngày em và anh không lien lạc với nhau rồi. Vậy mà anh cũng k hỏi câu nào.
Hôm trước cũng có một lần 2 ngày k lien lạc với nhau, tới lúc em nhắn tin thì anh bảo :” Anh nghĩ em quyết định không theo anh nữa”.
Bây giờ cũng như thế và anh chả them lien lạc, zalo anh cũng k onl luôn..
Anh mới mở cty, còn bộn bề nhiều việc, hôm tết lại còn bị mất trộm hết máy tính nữa.
Em nên làm gì bây giờ hả các anh chị?
Hãy cho em lời khuyên với…
Giúp em phân tích chuyện này để em bớt suy nghĩ nhiều về nó được không ạ?
Chưa yêu đương hay gì hết mà cứ như thế này em buồn và chả tập trung làm gì được.
Mọi người cần cung cấp thong tin gì cứ nói em nhé.
Em cám ơn ạ.
À, anh thì 29 và em 23… Anh cung Song Ngư còn em Cự Giải ( cung thì không liên quan gì nhưng cứ nói ra thế cho có J )