em quen bạn em được 6 năm rồi,bạn em đi du học đc 5 năm và 3 tháng nữa về việt nam hẳn.
Bọn em quen nhau cũng nhiều sóng và gió lắm,tuy nhiên em cũng rất hay contact,nên 5 năm qua chưa đứt contact bao h.
Tuy nhiên,em có ý định chấm dứt,nhưng em ko làm đc.
Đợt vừa rồi bạn em về bạn ấy,bạn ấy mua quà tặng em,dẫn em đi ăn ngon,n~ do em vẫn ko quên đc những chuyện cũ nên làm ầm ĩ.Bạn ấy nói là bạn ấy chịu hết nổi rồi bạn ấy ko cần ny như em,cũng ko cần ng bạn như em,bạn ấy bảo qua nc ngoài bạn ấy đổi số,em bảo thế càng mừng.
Từ ngày bạn ấy bảo đổi số thì lúc ở VN em cũng ko contact luôn,hình như có lùi ngày đi,chắc chờ em nói xin lỗi hay sao ấy.
Tính tình bạn em thì trầm tính,em thì nóng tính.Bạn em ít nói,em thì nói nhiều,như mặt trăng với mặt trời ấy :(
Nhưng bạn em đi rồi bạn em ko đổi số,1 tháng em ko contact,n~ hôm nọ gặp chuyện buồn nên em lại điện sang,thôi rồi em lại thói quen đó,nên em lại buồn nhiều lắm.
Anh chị nghĩ h em nên làm gì đây.
Bạn em mặt chai như đĩa ấy,nói ko chịu hiểu,em nghĩ bạn em đầu óc ko phải có vấn đề đâu vì đi du học tư duy nó phải tốt hơn ng ở nhà chứ.
Em nên bỏ người này hẳn để quen người mới hay em phải làm gì ạ,nói thật trong lòng em muốn quên lắm nhưng em ko làm đc,chỉ tại bạn em cứ ko đổi số,kiến có chuyện j em cũng điện sang,mất công mất việc em lắm :((
Anh chị có nghĩ bạn em hết tình cảm với em nhưng vẫn muốn trả thù em ko sao mà biết em vậy mà vẫn cứ làm em khổ vậy ???