Tính Mình hay suy nghĩ vì việc này mà mình buồn bã chẳng yên lòng đc
Quen anh 1 thời gian rồi, 2 đứa rất gắn bó và quấn quít, mình thấy tình cảm chúng mình cũng hạnh phúc, ngoại trừ vc anh hơi vô tâm chút nhưng mình nghĩ ko ai hoàn hảo cả nên bỏ qua.
Anh đưa mình về nhà ra mắt bố mẹ anh rồi và từ ngày ra mắt, mình cũng thường xuyên qua ăn cơm và trò chuyện vs 2 bác. Anh thì chưa qua nhà mình vì 1 số lý do mình chưa sắp xếp đc
Hôm nay chủ nhật mẹ mình bảo mời anh qa ăn cơm và đi chợ mua rất nhiều đồ rồi dọn dẹp nhà cửa lại. Mình gọi cho anh thì bỗng dưng anh tỏ thái độ không muốn sang và nói là: "để khi khác anh qua chứ chưa gì đã sang ăn uống anh ko thích" sau đó mình buồn nhưng cũng ko thuyết phục gì cả
1 lúc sau anh nhắn tin "để khi khác anh qua" rồi từ sáng đến chiều ko hề gọi lại cho mình.
Tự nhiên mình thấy tủi thân vô cùng, thấy bố tráng ấm chén sạch bong và mẹ chuẩn bị nhiều thức ăn mình lại buồn. Là thế nào mọi ng chia sẻ với mình :(