Biết phải làm sao để nói hết tâm trạng của tôi bây h. Hôm nay cũng là ngày tôi và anh chính thức nói lời chia tay và xa nhau mãi mãi. Tôi và anh cùng nhau gặp và yêu nhau từ thởu cấp 3, cho tới h cả 2 đều là gần cuối năm đh. Tình yêu dành cho nhau đậm lắm. Anh rất tốt vs tôi. Mọi thứ. Nhưng bây h anh nói vs tôi những điều hôm nay như sét đánh ngang đầu vậy. Anh nói h cả 2 phải nhìn vào thực tế mà yêu. Anh nói yêu anh sau này sẽ rất khổ, nhà anh vẫn nghèo k có tiền, anh nói tôi nếu đợi đc thì đợi tới lúc tôi vs anh 35t thì mới lấy đc nhau, anh mới có tiền. Tôi nói anh suy nghĩ như vậy là làm khó tôi, chúng ta cùng cố gắng tìm cách làm khác. Nhưng anh nói anh k thể. Những điều đó đv tôi đau lòng lắm, tôi k chê anh j, tôi quen anh tôi biết hoàn cảnh anh thế nào rất rõ nhưng tôi k quan trọng, tôi muốn cả 2 cùng nhau cố gắng xây dựng tương lai lên thôi. Nhưng tới h anh nói anh k làm đc, anh nói tôi và anh k thể yêu nhau tiếp nữa. Anh nói những lời khiến tôi đau lòng, tổn thương vì muốn ngừng lại, anh nói h anh k muốn yêu, anh muốn đi chơi, tự do, sau này làm lâu mới có tiền mới lấy vợ đc. Tôi nói hết lời và anh cũng vẫn muốn vậy. Anh nói h thực tế rồi.....anh muốn vậy nên tôi phải đành lòng kết thúc, tôi biết cả 2 đều đau khổ, nhưng anh muốn như vậy, k muốn tiếp tục nữa, tôi sụp đổ....mọi hi vọng....yêu 6 năm...h tôi đau buồn lắm...k biết diễn tả ra sao....nghẹn lắm....nhanh quá.....tôi k hiểu anh coi tình yêu 6 năm của cả 2 nhẹ đến vậy sao. ...hết thật rồi.....


Xin các mẹ và anh chị giúp em cách nào để vượt qua điều đau đớn này.... :(