Em muốn nhờ mọi người tư vấn giúp xem làm thế nào bây giờ, chứ cứ thế này em chắc k dám về nhà mất.
Em sinh năm 91, nói chung là vẫn còn trẻ để đi lấy chồng nhưng mẹ em đã lo sốt vó lên ngày nào cũng nhắc nhở rồi ạ. Được thế là do mẹ em đi xem ng ta nói là em năm nay sẽ quen 1 anh 84 ng hơi đậm, mặt tròn, tính cách hiền lành , hơi truyền thống (hic em cũng tính tìm bừa một người dắt về tạm cho bố mẹ đỡ nói khổ nỗi người em quen cùng lắm là sn 85, chứ 84 thì em biết tìm đâu ra ) nếu em k cưới anh ấy thì tận hơn 30 tuổi em mới lấy chồng mà còn lấy bừa một ng có 1 đời vợ và nói chung k hạnh phúc. Mẹ em trước cũng k mê tín đâu nhưng sau khi ngoại em mất, mẹ em đi gọi hồn thấy nói những chuyện mà chỉ ngoại em biết nên tin lắm ạ, và giờ thì thành quá tin rồi . Mẹ em nói thì em có thể trốn biệt tích hoặc nói tai nọ chảy sang tai kia là được nhưng mẹ em lại là ng hay suy nghĩ ( mẹ em suy nghĩ nhiều là mất ngủ ) ảnh hưởng tới sức khỏe , tới mức mà mấy hôm trước vừa bị ngã xe vì suy nhược cơ thể . Em cũng biết mẹ em lo lắng cho em nên mới thế nên không dam phản đối gay gắt , mà mẹ em làm giáo viên công phu nói liên tục không dứt với giảng giải thì thật là đau hết tai . Hic nhìn sắp hết năm mà không tìm được ai hết, em đang lo tết này ăn k ngon ngủ k yên đây ạ !! Ai sn 84 thì cho em mượn nhờ ng với ạ, chỉ đến nhà ăn 1 bữa cơm nói chuyện với bố mẹ em đôi 3 phút thôi , bố mẹ em hiền lành với mến khách lắm.
Hic không mọi ng tư vấn hộ em xem 36 kế trốn lấy chồng dùng kế nào giờ ( kế chuồn chắc k hiệu nghiệm, thời đại công nghệ ở đâu mẹ em cũng gọi đt để nói đc )