Em năm nay 23t, công việc tạm ổn định, đa phần em phụ giúp gđ và có kinh doanh nhỏ thêm ở ngoài. Trong khoảng thời gian kinh doanh ngắn ngủi em kết bạn với 2 người khách rất thân thiết và luôn tới ủng hộ em. 2 anh là bạn với nhau cùng công ty và đã thân với nhau được 3 năm rồi. Lúc mới tiếp xúc em nghĩ chắc 1 trong 2 anh này có anh để ý đến mình vì 2 anh đến ủng hộ rất thường xuyên. Sau vài ba ngày thì 1 trong 2 anh là anh H có nhắn tin nói chuyện với em. Nhưng người em để ý lại là anh N, tuy vậy em vẫn rất nhiệt tình nói chuyện với H. Vài ngày sau đó vì 2 anh đến ủng hộ em với tần suất nhiều hơn nên em có mở lời mời 2 anh đi ăn cùng bạn bè của em và 2 anh đã đồng ý, qua tiếp xúc em thấy 2 anh rất hiền và ít nói chắc do ngại với bọn em.
Hôm sau thì a N có xin sdt em từ a H và chủ động nhắn tin cho em. Mặc dù anh H là người nhắn tin trước nhưng khoảng thời gian nhắn tin với anh H thì anh ấy không hề đề cặp đến chuyện tình cảm nhưng vẫn tỏ ra quan tâm em rất nhiều, ngược lại anh N chỉ sau 2 ngày nhắn tin thì anh ấy có nói úp úp mở mở về tình cảm của anh ấy dành cho em. Em rất vui nhưng cũng rất khó xử. Những lúc anh H hay anh N nhắn tin với em, nếu em có vô tình nhắc đến người kia thì họ luôn lãng tránh sang chuyện khác và rất hạn chế nhắc đến người kia. Em rất sợ vì mình mà làm rạn nứt tình bạn bao lâu nay của 2 người.
Xin các chị cho em 1 lời khuyên để em sáng suốt trong tình huống này ạ. Cảm ơn các chị rất nhiều...