Chả là thế này, em là từng là 1 người thứ 3 là kẻ đến sau, nhưng khi tình cảm của em quá sâu đậm em mới nhận ra điều này. em chấp nhận ra đi để cô ấy hạnh phúc, nhưng mà cô ấy lại không muốn em ra đi, hứa sẽ bỏ người kia để đến vs em. em chờ đợi suốt gần 1 năm để cô ấy thực hiện điều này, trong 1 năm ấy bọn em đã đi quá giới hạn ( em và cô ấy đều là lần đầu tiên của nhau), có 1 lần phải phá thai. Đến 1 hôm cô ấy nói gia đình không cho bỏ người kia và ép cưới, em đau lắm nhưng cũng phải chấp nhận sự thật này. Nhà người kia có người sắp chết nên ngày cưới lại càng nhanh hơn, cô ấy đã nói với em là, trong lòng của em chỉ có anh là chồng thôi, nhưng em thuyết phục gia đình 1 năm nay và đều nhận đc kết quả không, 2 gia đình đã qua lại rồi nên không muốn mất mặt, em đau lắm. Trước khi em lấy chồng hãy để chúng ta là của nhau 1 lần cuối, để e chứng minh rằng ty của em dành cho a là thật và hơn nữa 1 năm qua e không lừa dối anh. Em muốn có 1 giọt máu của anh làm kỷ niệm, Trong lúc buồn bã, em cũng nhận biết điều này nếu sự thật phơi bầy thì là 1 bi kịch. nhưng em ấy nhất quyết không sợ điều gì cả, vẫn muốn như thế. nên em cũng chiều cô ấy. trước 5 ngày cưới cô ấy có gặp em 2 lần và lần nào cũng XH. Đến lần thứ 3 thì bị phát hiện, em rể của người kia phát hiện ra thậm chí còn phát hiện ra bọn em đã từng phá thai, nhưng chuyện này ko bị làm to ra vì nhà có người sắp chết phải cưới chậy tang, và người kia vẫn muốn lấy cô ấy làm vợ, yêu cầu em rể giữ kín chuyện này.
Và cô ấy đã lên xe hoa về nhà chồng 1 cách êm thấm.
nhưng em thì suy nghĩ nhiều lắm. biết mình đã làm 1 chuyện sai lầm, nhất định sau này 2 người cãi nhau, xich mích sẽ lại mang chuyện này ra để trì trích em ấy. nghĩ tới cảnh này em lại buồn nhiều thêm. và 1 điều em lo sợ hơn nữa là nếu cô ấy có con với em lúc này thì mọi chuyện sẽ rất xấu. em rất lo sợ điều này ạ.