Nghiêm túc...


Chuyện khá là gay các bác ơi . Gấu em với em yêu nhau đến giờ là gần 2 năm rồi, vẫn yêu nhau thắm thiết như ngày đầu. Bọn em là mối tình đầu của nhau và cũng xác định là sẽ xây dựng gia đình với nhau.


Gấu em bằng tuổi em nếu xét theo dương lịch nhưng theo âm lịch thì gấu em là tuổi Tỵ còn em là Thìn, thấy nhiều người bảo 2 tuổi này hợp nên em càng muốn cưới gấu làm vợ (nghiêm túc ấy ạ). Hiện nay gấu đã đi làm rồi, thu nhập khá cao (tầm 2x chai 1 tháng ạ ), còn em thì là sinh viên chuẩn bị ra trường và đã được nhận vào làm ở 1 công ty to với mức lương khởi điểm 5tr nhưng mà đấy là chuẩn bị đi làm thôi ạ, em vẫn chưa chính thức nhận bằng mà . Nói chung là 2 đứa nếu bây giờ phải cưới gấp thì cũng không lo chết đói, chỉ là lo phải đi thuê nhà rồi con cái công việc thôi (gấu em quyết tâm mua nhà xong mới cưới, 2 đứa em đều ngoại tỉnh ạ, nhà em cách nhà gấu tầm 150km nếu đi vòng qua HN, còn đi thẳng từ tỉnh em sang tỉnh đấy thì em chưa đi bao giờ nên k biết . Gia đình 2 bên cũng gọi là đồng đều, đều là gia đình gia giáo, nghiêm túc tử tế mặc dù bây giờ nhà gấu có điều kiện hơn nhà em do bố mẹ gấu vẫn đang đi làm và có chức có quyền còn bố mẹ em đều đã về hưu khá lâu rồi .


Nói thế để các bác hiểu sơ qua về tương quan lực lượng và tình hình nếu 2 đứa cưới thì sẽ thế nào. Bọn em cũng không muốn cưới sớm vì không muốn có con sớm với lại muốn bay nhảy đã. Bọn em sinh ra trong gia đình gia giáo nên nhà gấu rất rất rất rất khắt khe và cực đoan trong cái chuyện "cơm kẻng" (đấy là em nói theo lời gấu kể lại nếu biết gấu có làm sao thì bố gấu giết cả đôi ). Vì thế nên bọn em đã rất cố gắng giữ gìn và cho đến giờ này vẫn tạm gọi là thành công trong việc giữ zin ạ .


Nhưng mà cái bản năng gốc giữa 2 con người trưởng thành của em và gấu vẫn luẩn quẩn quanh bọn em , vì thế nên 2 đứa thường xuyên gặp riêng nhau tại nơi nào chỉ có 2 đứa (em k nói là ở đâu đâu ạ) nhưng làm gì thì làm, cũng không "xếp hình" hẳn vào (các bác có hiểu không, nghĩa là không hoàn toàn là xếp hình, mà chỉ là cho cọ xát sơ sơ bên ngoài thôi ).


Em xin thề là em chưa cho hẳn vào (bằng chứng là gấu vẫn kêu đau lúc... và em lại thôi luôn) nhưng mà tối nay gấu vừa nhắn tin cho em "1 vạch đen, 1 vạch đỏ" . Em không biết phải nói sao, vội vàng phóng xe đến thì gấu k muốn nói chuyện và đi mua quần áo với bạn, nhưng mà nhìn mắt gấu như sắp khóc ấy. Em thương gấu em lắm, em không muốn bỏ rơi gấu. Em vẫn yêu gấu rất nhiều. Nhưng mà tình hình hiện nay rối ren quá, em chỉ nghĩ được vài phương án sau:


1. Cái que kia hiện sai, vẫn có thể có trường hợp 2 vạch xong mấy hôm sau lại 1 vạch và k có thai thật. Cũng có thể nó sai thật vì gấu vừa thừ lúc 7h chứ k phải lúc sáng sớm khi chính xác nhất.


2. Cái que kia chỉ đúng(làm ơn đừng có trường hợp này) , em sẽ phải làm gì trong trường hợp này hả các bác ?


Có 2 phương án:


- Báo các cụ làm cỗ . Em không muốn nhưng đây là phương án khó chọn nhất, mọi thứ sẽ đổ dồn lên đầu 2 đứa, em sợ gấu không chịu được . Có thể sẽ khổ lắm nhưng bảo toàn được baby. Em đã từng đọc "nhật ký phá thai" trên linkhay và khá ám ảnh . Em không muốn con em không được sinh ra :(.


- Đi bác sĩ vì thật sự thì có lẽ chưa được đến 4 tuần, em nhớ hôm 3/7 gấu thử lúc tối không có gì cả. Nhưng em sợ gấu (có lẽ cả em) sẽ ám ảnh và suy sụp. Em nghe nói hồn ma thai nhi thù oán lâu dữ lắm, có lẽ sẽ không được đầu thai (em tin tâm linh, vong hồn, chỉ ghét mê tín dị đoan thôi). Nhưng em nghĩ là mới vài tuần, chỉ là 1 cục máu, vài cái tế bào, vài đoạn ADN, chắc là chưa có linh hồn nên không làm sao cả .


Em đang rất bối rối, không biết nên làm thế nào. Các bác ai có kinh nghiệm có thể giúp em được không ạ? T_T