em năm nay 21t , hiện tại e đang có 1 phân vân không bít chọn ai giữa 2 ng đang nói iu e .
người thứ 1 : cùng tuổi với e , hoc trung cấp và đã ra trường , lương 3tr5/thang . quê ở miền trung . đang ở trọ làm việc trong sài gòn . e và a quen nhau khi đi làm thêm chung . quen cũng dc hơn 1 năm rồi . a là 1 người rất hiền , k nhậu nhẹt , thuốc lá , chửi thề , bài bạc . a cũng rất cưng chiều e , mặc dù k có nhiều tiền nhưng e muốn j a cũng đều cố gắng mua cho e . mỗi tháng a còn đưa tiền cho e xài để e khỏi phải đi làm thêm nữa mà chuyên tâm học bài trên trường . nói chung a rất tốt
chỉ có điều từ đầu khi quen nhau , e đã cảm thấy tính cách của a k hợp với e , vì chuyện này trước kia e đã nhiều lần nói ct vs a , nhưng lần nào a cũng k đồng ý , a luôn nắm chặt lấy e , a nói sẽ thay đổi để hợp với e . có lần e kiên quyết ct , a níu kéo e k dc đã nghĩ tới làm chuyện dại dột , lúc đó e rất lo sợ nên đã quay lại với a . rồi gia đình e lại không thích e tính chuyện tương lai với a , vì nhà a ngèo , a còn nợ ngân hàng 20tr lúc đi vào sài gòn học , sợ e sau này lấy a sẽ khổ . e cũng suy nghĩ tới chuyện này , nếu cưới a có lẽ tương lai sau này k dc tốt cho lắm .
người thứ 2 : lớn hơn e 2t , nhà a ở gần nhà e , a còn đang đi học dh , quê cũng ở miền trung . a là 1 ng rất vui tính , e cảm thấy rất vui mỗi khi ở bên , nói chuyện cùng a . có lẽ tính cách của a rất hợp với e . e và a quen nhau mới dc vài tháng . a hay nhậu , nhưng từ khi quen e a đã hạn chế nhậu vì e nói e k thích . a nói vì e a có thể thay đổi mọi thứ . a cũng rất cưng chiều e , e muốn gì cũng dc . e cảm thấy a là 1 ng đàn ông tốt , vì thấy a rất chăm lo cho gia đình . gia đình a cũng khá giả , sau này a học xong cũng có việc làm lương cao ổn định .
nhưng a là ng đến sau . a biết e đang quen với ng khác nhưng vẫn mún ở bên e , a đồng ý cho e bắt cá 2 tay , a chấp nhận là người đứng sau e chỉ cần dc ở bên e . a nói rằng k thể sống thiếu e , nếu e mà rời xa a có lẽ a sẽ sống buông thả 1 thời gian , hay là bỏ đi đâu đó thật xa .
:-S ...............:((
e k muốn cứ tiếp tục bắt cá 2 tay nên e đã nói rõ ràng chuyện này cho người thứ nhất biết , a sợ e sẽ bỏ a mà quen với người thứ 2 nên mấy bữa nay cố gắng níu kéo e lại , a xin e đừng rời bỏ a , a k chịu nổi cảm giác đó .
e nói chấm dứt với người thứ 2 thì người đó rất bùn , e k mún ng ta bùn , e sợ ng đó sẽ sống buông thả , lúc đó e cảm thấy mình rất có lỗi . nhưng e lại rất mún dc ở bên ng đó , vì ng đó cho e cảm giác rất vui .
bây giờ e phải làm sao đây ?
các chị có gia đình rồi giúp e với nhé ! e phải lựa chọn ntn để sau này có gia đình rồi k pải hối hận @};-