Có lẽ người ta nói đúng, bố mẹ là người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái mình có được cuộc sống tốt nhất. Và bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ mọi người ạ.

Tôi sinh ra ở miền quê nghèo của Thanh Hóa. Bố mẹ làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cũng vì nghèo khó quá nên họ chỉ dám sinh 1 con để có thể lo toan cho cô con gái duy nhất này được tốt nhất.

Ngoài làm ruộng, vào những lúc nông nhàn, bố mẹ tôi hay đi làm thuê làm mướn cho người ta. Dành dụm được ít tiền nào, họ lại tích cóp không dám chi tiêu để cho con gái luôn có sẵn tiền đóng học hay mua sách vở khi cần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thậm chí ngày nhỏ, nhiều lần tôi còn nghe thấy bố cứ mắng mẹ. Tôi nghe loáng thoáng thì ông mắng bà vì cứ một năm 2-3 lần đi bán tóc. Có lẽ vì thường xuyên bán tóc như thế mà mái tóc của mẹ tôi chưa bao giờ để dài được. Bao năm nay bà gắn bó với mái tóc ngắn ngang vai.

Lúc nghe bố mắng mẹ, thú thực tôi chẳng nghĩ gì. Tôi chỉ đơn giản nghĩ có thể mẹ không thích tóc dài nên cắt đi cho nhẹ. Nhưng càng lớn lên tôi mới biết thì ra nhờ những đồng tiền bán tóc ấy của bà mà tôi lớn lên và được ăn học bằng bạn bằng bè.

Lần thứ nhất, chính mắt tôi nhìn thấy mẹ bán tóc là khi lên thành phố học đại học. Lúc con gái đang sửa soạn để chiều đi thì mẹ tôi đi đâu 1 lúc. Khi về tôi thấy tóc mẹ dài ngang hông giờ chỉ còn chấm vai. Tôi hỏi thì bà bảo cắt đi cho gội đầu nhẹ nhàng. Rồi bà dúi vào tay tôi 500 ngàn đồng: “Con cầm thêm mà lên thành phố. Có gì cứ gọi về nhà cho mẹ”. 

Tôi đi học nhưng ở nhà bố mẹ dành dụm từng đồng bạc lẻ gom góp để mỗi lần con về còn có mà mang đi. Ông bà ăn uống tằn tiện, chỉ vài ngọn rau trong vườn luộc lên chấm nước mắm là xong 1 bữa cơm.

Những ngày djch bệnh, sinh viên được nghỉ học nên tôi về quê với bố mẹ. Để bồi bổ cho con gái có miếng thịt trong bữa cơm, mẹ tôi lại vừa bán đi mái tóc dài của mình lấy 600 ngàn đồng.

Nhìn mẹ mà mắt tôi đỏ hoe. Đúng là cha mẹ luôn bao bọc, che chở và hy sinh cho con vô điều kiện. Tôi tự nhủ lòng, hết djch sẽ cố đi kiếm việc làm thêm để lo đủ tiền trang trải trên này để mẹ có thể nuôi mái tóc dài mà không phải cắt đi để lấy từng đồng lo liệu cho tôi nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết