2 vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Lấy nhau suốt 3 năm mới có con, chạy chữa rất nhiều nơi mới được, nguyên nhân cũng vì chồng tôi tinh trùng yếu.
Suốt 3 năm chạy chữa chủ yếu tôi bỏ tiền ra vì chồng công việc không ổn định làm gì có tiền. Tôi thì thi thoảng còn được bố mẹ đẻ cho cộng thêm công việc với mức lương khá nên là trụ cột kinh tế chính trong nhà.
Nhiều khi thấy con gái vất vả khổ sở ngóng con, mẹ đẻ tôi khuyên hay là bỏ chồng đi, giờ chưa con cái gì vẫn còn kịp chứ sống như thế này khổ cả đời. Nói thì vậy nhưng bảo làm thì tôi không làm nổi. 1 ngày là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng, mình đâu phải đứa nhẫn tâm mà nói bỏ sẽ bỏ ngay được.
Vất vả mãi cuối cùng cũng có được mụn con. Tính đến hiện tại tôi vừa sinh con được hơn 1 tháng rồi. Chẳng phải nói tôi vui và hạnh phúc tới nhường nào. Rồi bố mẹ chồng, bố mẹ tôi, họ hàng anh em ai cũng mừng thay vì sau bao cố gắng cuối cùng cũng gặt hái được thành quả.
Niềm vui chưa qua thì vừa rồi tôi phát hiện tin nhắn chồng nhắn cho gái hẹn đi nhà nghỉ. Có cả địa chỉ, số phòng rõ ràng.
Tôi đã không giữ nổi bình tình mà tát chồng 2 cái. Tôi hỏi anh ấy có đúng như vậy không thì anh nói ráo hoảnh: Ừ.
Tôi có hỏi anh làm vậy được bao lâu rồi thì anh ra bảo từ sau khi tôi sinh con được 3 ngày, và không nhớ nổi số lần đã đi như thế. Anh giải thích chỉ là bóc bánh trả tiền chứ không hề có tình cảm, thật lòng anh vẫn rất yêu vợ và con:
“Em thấy đấy từ hôm em đẻ đến giờ anh vẫn chăm sóc 2 mẹ con rất chu đáo. Không để em đụng chân tay vào bất cứ việc gì. Anh chỉ đi những lúc cần giải quyết nhu cầu thôi, xong việc lại về ngay nhà chứ có làm gì đâu. Em có thể nghĩ thoáng ra được không. Cứ nghĩ giống như anh xem một bộ phim con heo, hay anh tự xử bằng đồ chơi tình dục là được là được rồi”.
Tôi hỏi lý do mà anh làm vậy thì anh bảo là do thời gian vừa qua anh bị stress vấn đề phải có con quá. Áp lực từ chính mình, áp lực từ vợ, từ gia đình 2 bên, từ liệu trình điều trị… khiến anh không thấy được thoả mãn. Vì thế sau khi “nhiệm vụ” đã hoàn thành thì anh đi bóc bánh trả tiền để giải tỏa hết tất cả những stress đó chứ không có gì đen tối cả.
Dù có nghe đi nghe lại nghìn lần tôi vẫn không thể chấp nhận nổi cách giải thích vô lý đó. Dù mới sinh con, tôi vẫn sụp đổ, khóc rất nhiều, không ăn uống được tới mất sữa, con phải bú sữa ngoài.
Tôi gọi điện tâm sự với mẹ đẻ. Sau đó mẹ tôi xuống nhà chồng hỏi tình hình thế nào lại như vậy. Chồng tôi nhận hết tội lỗi, còn bố mẹ chồng thì xin lỗi gia đình tôi, nói cho cơ hội để họ bảo ban anh.
Bây giờ con tôi được gần 2 tháng rồi, tôi đang rất hỗn loạn, không biết nên xử lý như thế nào. Mong các mom chia sẻ, tư vấn giúp tôi với. Xin cảm ơn!