Mọi người có tin vào nhân duyên không, em với chồng giống như là được sắp xếp sẽ lấy nhau từ 20 năm trước vậy, nghĩ lại vẫn thấy giống như một giấc mơ ấy.

Trước đây gia đình em cũng có điều kiện, bố mẹ tuy ở quê nhưng có bác ruột của bố sống trên thành phố, nên thỉnh thoảng em lại được lên chơi. Nói chung là ký ức hồi còn nhỏ có chuyện thì nhớ có chuyện em quên dần rồi.

Học hết cấp 3 em thi đỗ vào Đại học. Không hiểu sao trong suốt thời sinh viên có rất nhiều người theo đuổi nhưng em lại chẳng ưng ai cả chỉ chú tâm vào học hành. Đến lúc ra trường bố bảo:

“Về quê bố xin cho công việc đàng hoàng lại gần nhà không phải đi xa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn 1zoom.me

Thế nhưng em nhất quyết không về, tự xin việc dưới này. Cũng trong thời gian đi làm thì em quen anh ấy. Chính thức hẹn hò được gần 1 năm thì anh ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân.

Hôm về nhà anh ra mắt, em chuẩn bị quà cáp, ăn mặc lịch sự để tạo ấn tượng đầu tiên. Bố mẹ anh ấy rất niềm nở, vui vẻ chào đón con dâu tương lai. Chị gái và em trai vui tính, hỏi han trò chuyện thân thiện.

Vào nhà ngồi uống nước một lúc, em mới đến nên cũng ngó nghiêng, ngắm nghía cách trang trí của nhà người yêu. Lúc nhìn thấy bức ảnh cũ treo trên tường phía bên trong trông quên quen, nhìn kỹ thì em nổi da gà. Đó là hình một bé trai và bé gái mặc đồ dâu chú rể, điều kinh ngạc vì cô bé trong ảnh chính là em hồi nhỏ. 

Tuy ảnh chụp lâu rồi, nước ảnh đã mờ nhưng em cũng có mấy tấm y chang vậy bố vẫn giữ ở quê. Em run quá vội bảo người yêu:

“Anh ơi, em ở trong ảnh kìa! Mà sao nhà anh lại có tấm hình này?”

“Em đùa à, đây là hình hồi anh còn nhỏ, lúc đó mới có 7 tuổi thôi”.

Em sững cả người, không thể tin nổi sao lại có sự trùng hợp đến ngỡ ngàng như vậy. Tấm hình này em chụp hồi 6 tuổi, không nhớ quá rõ nữa nhưng lúc đó bố cho xuống nhà bác nghỉ hè 2 tháng. Bác gái đưa chị họ đi trình diễn thời trang nhí nên em cũng được đi ké. Chắc thấy con bé xinh xinh nên các cô mặc cho chiếc váy giống y như cô dâu để ghép đôi với một cậu bé đóng vai chú rể. Không ngờ người đó lại chính là anh.

Em giải thích vậy nhưng người yêu vẫn chưa tin đó là sự thật. Ngay hôm sau hai đứa về quê lấy mấy tấm ảnh cũ ra xem, anh ấy cũng bất ngờ lắm.

“Anh cũng chẳng hiểu sao hồi đó cứ đòi mẹ rửa tấm ảnh này ra thật to rồi treo làm kỷ niệm, mặc dù không biết cô bé chụp ảnh chung là ai”.

Cả em và anh đều không thể ngờ tới, trước đây hai đứa chưa hề quen biết chỉ một lần vô tình gặp gỡ rồi chụp chung tấm hình. Thế mà nó lại trở thành dấu hiệu báo trước nhân duyên cả đời. Có lẽ đây là định mệnh rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Viu.com