Khi biết âm mưu của chồng mà tôi choáng váng kinh khủng. Đúng là biết mặt, biết người mà không biết lòng. Vợ gối ấp tay kề gần chục năm nay chẳng qua cũng chỉ là người dưng, không bao giờ bằng người thân ruột thịt trong nhà anh được. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sơn La. Tuy trên đó miền núi nhưng do bố mẹ tôi buôn bán rất năng động nên cũng có của ăn của để. Khi con gái học đại học dưới Hà Nội, họ đã mua ngay cho tôi 1 chung cư nhỏ để tiện ăn ỏ. Khi ra trường bố mẹ cho tôi đứng tên căn chung cư này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Học tập và làm việc ở Hà Nội, tôi phải lòng một anh thợ sửa chữa điện nước. Dù không thật ưng ý với chàng rể này nhưng bố mẹ tôi cũng không kỳ thị hay phản đối gay gắt. Thương con gái lấy chồng nghèo, nhà chồng không có kinh tế nên ngoài căn chung cư đã cho thời sinh viên, bố mẹ còn mua cho chúng tôi 1 căn nhà 3 tầng nhỏ ở trong ngõ. 

Sau khi cưới, vợ chồng tôi cho thuê căn chung cư để lấy thêm 7 triệu/tháng còn ở nhà 3 tầng. Cuộc sống nhờ có tiền thuê nhà mà khá ổn định và đầm ấm. Vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau vì tiền nong là điều mừng lắm rồi. Chồng tôi cũng chưa bao giờ tự ti vì được bố mẹ vợ hỗ trợ. Anh thậm chí còn rất biết ơn ông bà ngoại và thường xuyên gọi điện hỏi thăm cũng như gửi quà về biếu. 

Cách đây mấy ngày, mẹ chồng tôi đột ngột gọi điện thông báo hết dịch sẽ tổ chức đám cưới cho cậu em trai anh. Vì chú ấy cũng làm trên Hà Nội nên bà ngỏ ý muốn vợ chồng tôi cho mượn căn nhà chung cư đang cho khách thuê. Bà bảo mượn khoảng vài tháng đến 1 năm để ổn định cuộc sống sau sẽ chuyển đi thuê hoặc mua nhà.

Tôi định đồng ý cho em anh mượn nhà sau cưới ở nhưng chồng tôi đã thẳng thùng từ chối lời đề nghị này của mẹ:

“Căn chung cư này là ông bà ngoại cho tiền mua và vợ con đứng tên nên thật sự muốn giúp chúng con cũng không thể tùy ý được. Mẹ cứ bảo nó đi thuê nhà thôi. Nhà này con vẫn sẽ cho khách thuê. Hơn nữa 26 tuổi mà nó cứ ham chơi, đi làm được đồng nào tiêu sạch đồng ấy thì bao giờ mới có nhà ở”.

Hôm ấy mẹ chồng tôi còn tức giận cúp điện thoại sau khi mắng chúng tôi là anh chị mà ích kỷ. Tôi thì áy náy với nhà chồng vô cùng. Sau vài ngày suy nghĩ lại, hôm qua khi chồng đã ngủ, tôi định lấy điện thoại của anh gọi lại cho mẹ bảo sẽ cho mượn nhà thì thấy có tin nhắn. Tò mò mở ra xem thì phát hiện trước đó chồng và mẹ anh đang nói chuyện với nhau.

Chồng tôi bảo:

“Hôm trước con phải diễn kịch như thế trước mặt vợ để lấy lòng tin của cô ấy. Con sẽ cố tranh thủ thời gian này ở nhà tìm cách nịnh nọt để vợ chuyển sổ đỏ căn nhà sang tên con. Sau đó con sẽ cho vợ chồng nó làm hồi môn”.

Có tin thì anh nhắn: “Mẹ đừng lo, lúc nào vợ con chả tin chồng vô điều kiện. Gì chứ con trai của bố mẹ có tới 2 nhà chẳng lẽ không cho em được 1 cái. Ít ra cũng phải giữ sĩ diện với bên thông gia chứ”.

Đọc tin nhắn qua lại giữa 2 mẹ con anh mà tôi thực sự tức  sôi máu. Tôi muốn ly hôn với chồng ngay lập tức nhưng lại thấy như vậy thì dễ dàng cho anh quá. Tôi sẽ giả vờ như không biết kế hoạch này và sẽ cùng diễn vở kịch đến cùng trước khi tống cổ chồng khỏi nhà. Tôi có nên làm như vậy không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết