Nói ra thì sợ nhiều người chê cười. Nhưng bây giờ em tiếc quá. Chẳng hiểu sao ngày xưa mình lại nông nổi đòi chia tay như vậy, giờ tiếc cũng không được. 

Hồi đại học, em có yêu một cậu bạn học cùng lớp. Lúc đó em là hoa khôi của trường. Thành ra xung quanh cũng có nhiều người theo đuổi lắm. Trong khi đó, người yêu em ngoài cái học giỏi và cần cù ra thì không được điểm gì bằng người khác. 

Ra trường được hơn một năm, chúng em vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương ấy. Có điều lúc đó, em cũng đã kiếm tiền và có thêm nhiều sự lựa chọn. Những người xung quanh em đều có gia thế và kinh tế ổn cả rồi. Quay sang nhìn người yêu mình, em chán chẳng buồn nói. Thế rồi em quyết định chia tay. em vẫn nhớ khi níu kéo không được, người yêu em nói một câu:

“Anh sẽ nhớ ngày hôm nay. Hứa với em là sẽ có ngày em phải hối hận”.

Trước bỏ người yêu vì nghèo, giờ thấy anh chở vợ trên xe chục tỷ, em muốn nối lại tình xưa

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Sau đó thì chúng em cũng cắt liên lạc. Bản thân em khi ấy vẫn còn tình cảm với anh. Chỉ là suy đi tính lại thì yêu không tiền cũng chẳng mài ra mà ăn được. Nếu em cứ dính lấy người đàn ông không có tương lai thì sau này không chỉ em mà con cái của em cũng khổ.

Chính vì thế, em tập cách không quan tâm đến người yêu cũ vì mình cũng chẳng thiếu gì sự lựa chọn cả. Tuy nhiên duyên số cứ đưa đẩy khiến mấy năm nay, em vẫn chưa gặp được người vừa ý. Người tốt và yêu chiều mình thì không có nhiều tiền. Còn người có tiền thì đã lập gia đình hết cả. Đợt vừa rồi họp lớp đại học, người yêu cũ của em không đến. Nhưng một số người bạn em có kể lại bảo:

“Nghe đâu cậu ấy mở công ty giờ cũng thành đạt lắm, lấy được vợ rõ xinh. Ngày xưa nếu không chia tay thì giờ có phải cậu là phu nhân rồi không?”.

Thú thật là lúc ấy em nghĩ cùng lắm cũng chỉ là kinh doanh tốt thôi chứ làm sao mà mới mấy năm, người yêu cũ đã phất lên nhanh thế được? Nhưng rồi chiều qua, khi em đi làm về, đang gọi grab thì thấy một chiếc siêu xe đậu ngay trước mặt. Chiếc xe ấy có lẽ phải chục tỷ là ít. Lúc ấy em không để ý đâu, cho đến khi người đàn ông ngồi ghế lái xuống xe, em mới ngớ người nhận ra đó là người yêu cũ. 

Gặp nhau trong tình huống đó, em sượng vô cùng. Có điều chưa kịp hỏi gì thì vợ của anh xuống xe. Chúng em chẳng có cơ hội nói chuyện riêng, tiếc ơi là tiếc. Tuy nhiên khi tìm hiểu thì em biết là người yêu cũ chuẩn bị mở văn phòng ở tòa nhà ấy. Điều trùng hợp là em cũng làm cùng tòa nhà. Nếu may mắn thì lần tiếp theo, chúng em vẫn có thể chạm mặt. 

Cả đêm qua nằm suy nghĩ, em vẫn không hiểu tại sao anh có thể giàu như vậy. Nếu ngày ấy em chịu khó một chút, có lẽ bây giờ cuộc sống đã chẳng bấp bênh thế này rồi. Nhớ đến kỷ niệm mấy năm trời của hai đứa, em chợt nghĩ không biết có nên mở lời để nối lại tình xưa hay không? Chỉ sợ nghe xong, anh sẽ chê em quá thực dụng, buồn ghê mọi người ạ.

Trước bỏ người yêu vì nghèo, giờ thấy anh chở vợ trên xe chục tỷ, em muốn nối lại tình xưa

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com