Kể từ khi con gái đi du học, trong nhà chỉ còn 2 vợ chồng. Chồng tôi làm nghiên cứu nên đa số là làm việc ở nhà. Công việc của tôi bận rộn hơn, ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về.

Có đợt tôi phải đi công tác liên miên. Lo chồng mải làm mà quên ăn uống và chăm sóc bản thân, tôi nhờ người bà con giới thiệu cho một giúp việc tên Thảo, đã bỏ chồng và có con ở quê. Cô này từng làm tạp vụ cho một khách sạn.

Những ngày đầu Thảo tỏ ra rất tháo vát và chu đáo việc nhà. Buổi sáng khi tôi dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng với lọ hoa thơm ngát. Buổi tối khi tôi về thì chồng đã cơm nước đầy đủ, trên bàn luôn có đĩa hoa quả gọt sẵn. Chồng tôi có vẻ béo tốt ra nhờ được ăn uống đúng bữa.

Tôi đã quá chủ quan, bị vẻ phận của ô sin đánh lừa mà mãi sau này tôi mới biết.

Khi con gái tôi về nghỉ hè, tôi quyết định đưa cả nhà đi du lịch và cho Thảo đi cùng. Buổi tối đầu tiên ở biển, chồng tôi ra ngoài hút thuốc thì nhìn thấy Thảo đang dạo bờ biển một mình. Anh tới bắt chuyện thì cô ta gục ngay vào vai anh khóc nức nở.

Tôi đứng đằng sau đã chứng kiến cảnh đó, nhưng tôi không làm ầm lên mà chỉ nhẹ nhàng gọi chồng. Khi đó anh giật mình quay lại, còn cô ta cuống cuồng giải thích với tôi là gia đình đang có chuyện buồn, may có chồng tôi an ủi. Từ lúc đó trong lòng tôi đã cảnh giác hơn.

Khác với những bộ đồ ở nhà, lần này đi chơi, Thảo gần như thay đổi diện mạo với những bộ đồ tắm bó sát vào người. “Mỡ dâng miệng mèo”, có đàn ông nào lại vô cảm trước người đàn bà cứ õng ẹo, diễu qua diễu lại trước mắt như trêu ngươi. Dù trong lòng nghi vấn nhưng tôi vẫn tự nhủ phải đặt lòng tin vào chồng. Nhưng tôi không ngờ người chồng vốn chỉn chu, đứng đắn của tôi đã si mê ô sin từ khi nào.

Kết thúc chuyến du lịch, chúng tôi trở về nhịp sống bình thường. Con gái tôi lại bay sang Mỹ ngay sau đó. Tôi bắt đầu để mắt đến Thảo nhiều hơn. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để về nhà sớm hơn và chỉ đi công tác những lúc thật cần thiết.

Dù không biểu hiện rõ ràng nhưng tôi vẫn bắt gặp ánh mặt nồng cháy mà cô ta lén trao cho chồng tôi. Nhưng tôi không có chứng cứ rõ ràng, cũng không có lý do gì để đuổi Thảo vì cô ta làm việc tốt, hơn nữa tìm được người mới ưng ý không phải là chuyện dễ dàng.

Sáng thứ 3 tuần trước, vì ngủ quên nên tôi cuống cuồng tới cơ quan cho kịp giờ. Trong lúc vội vã, tôi cầm nhầm điện thoại của chồng vì chúng tôi đều dùng điện thoại iphone màu trắng giống hệt nhau. Khi mở điện thoại, tôi chết lặng đọc được tin nhắn mà của ô sin gửi cho chồng tôi: “Em đi chợ, anh dậy ăn sáng, mọi chuyện đợi đến tối nha anh”.

Vậy là cô ta đã lộ nguyên hình là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi để leo lên vị trí “bà chủ”. Tôi không làm ầm lên mà cố nín nhịn để về nói chuyện với chồng. Anh thừa nhận đã vượt qua giới hạn với cô ta vào ngày cuối cùng trong chuyến du lịch. Và từ đó anh đã lạc lối trong mối quan hệ sai trái.

Giờ tôi ấm ức nhưng cũng không biết phải làm sao vì mỡ đã 1 lần dâng miệng mèo sẽ chẳng thể quay trở lại như lúc đầu. Đuổi cô ta đi thì có khi chồng tôi cũng sẽ lén lút với cô ta ở bên ngoài. Tôi nên xử lí thế nào đây?

hình ảnh