Trước đây khi thấy tôi chí thú với công việc và mỗi năm leo lên các vị trí khác nhau, bố mẹ tôi mừng lắm. Họ toàn khen con gái mà có chí tiến thủ, biết tham vọng. Nhưng sau nhiều năm, cứ thấy con gái mải miết với công việc bận rộn khi tuổi tác một ngày một nhiều, dù có mức lương cao nhưng bố mẹ tôi không hài lòng ra mặt. Đụng thấy tôi cắm đầu vào làm, họ lại trách:

“Con gái cần gì có địa vị và thu nhập cao chứ, càng cao càng ế thôi con. Giờ bố mẹ chỉ cần có 1 chàng rể thì lại không được”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cười bảo:

“Con được như thế này bố mẹ phải mừng chứ, chồng thì lúc nào lấy chả được”

Mẹ tôi bực mình:

“Cô ngốc lắm, phụ nữ thường mong lấy được chồng "cao" hơn 1 cái đầu còn đàn ông họ chỉ thích lấy vợ "thấp" hơn mình thôi”.

Tôi thấy những lời mẹ nói không phải không có lý. Như tôi đây, năm nay đã 30 tuổi dù hình thức cũng ưa nhìn, có công việc ổn định, làm sếp tại một công ty truyền thông lương tháng 50 triệu. Bao năm nay tôi đã mua được nhà, mua được xe, thế nhưng vẫn phải độc thân dù rất cô đơn.

Nhiều người cứ cho rằng, tôi có lương cao thì phải rất bận với công việc. Song dù bận đến đâu, nếu cố thu xếp thì vẫn có thể thoải mái yêu đương được. Bởi hàng ngày, tôi vẫn có thời gian nghe nhạc, nấu ăn, tập yoga, xem phim, cuối tuần về quê để ở bên gia đình hoặc đưa bố mẹ đi nghỉ dưỡng.

Song riêng chuyện tình cảm tôi lại thấy rất khó để tiếp cận dù phụ nữ tuổi 30 chẳng có điều kiện gì cao xa cả mà chỉ cần người có cùng suy nghĩ, biết chia sẻ, thấu hiểu nhau. Thế nhưng những người đàn ông quanh tôi lại chẳng màng điều đó. Thậm chí có người còn bảo thẳng: 

“Anh không cần vợ có thu nhập cao hay xinh đẹp mà chỉ cần một phụ nữ bình thường, toàn tâm toàn ý lo cho chồng con là đủ”

Là phụ nữ thật nhưng cá nhân tôi lại thích được tự do vì có thể tự lập. Tôi chắc chắn không phải là tuýp phụ nữ hy sinh bản thân, công việc, địa vị và tài chính để lo nội trợ trong gia đình, sinh con đẻ cái. Càng không bao giờ chấp nhận lấy chồng chỉ vì để có chỗ nương tựa sau này. Nói chung tôi luôn nghĩ, thà không lập gia đình còn hơn là cưới người không đồng điệu.

Đấy, có lẽ do 2 nhu cầu khác nhau, khó gặp nên những phụ nữ có thu nhập cao như tôi không lấy được chồng các bạn nhỉ? Có ai đang trong hoàn cảnh và nghĩ giống tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet