Không biết có chị em nào rơi vào tình cảnh có chồng con rồi mà vẫn có trai theo riết bên ngoài không?

Thời gian gần đây tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi cũng không thể chia sẻ với chồng vì sợ anh rồ lên. Tôi cũng không thể nói với đồng nghiệp biết vì sợ họ hiểu nhầm, tôi có chồng con rồi mà vẫn lăng nhăng.

Tôi lấy chồng đã 10 năm nay. Chồng tôi làm xây dựng nên anh đi suốt theo những công trình lớn nhỏ. Tháng anh về nhà khoảng 2-3 lần thăm vợ con. Còn lại tôi sống với 2 con là chủ yếu. Cũng may thời kỳ nuôi con nhỏ qua rồi. 2 con tôi cũng đang học cấp 1. Vì thế, buổi chiều tôi đi làm về sớm hơn đón 2 con rồi mấy mẹ con cùng nấu ăn tối. Ăn xong, các con học bài. Tôi ngồi làm việc. Như vậy cũng hết một ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi nào bận việc, tôi nhờ bà ngoại hay các cậu mợ đưa đón giúp 2 con. Nhà bà ngoại gần đấy nên tôi cũng được nhờ cậy nhiều. Cuối tuần nếu chồng không về, mẹ con tôi thường sang ngoại ăn cơm hay làm 1 món ngon nào đó ăn.

Nói về chồng tôi một chút. Chồng tôi là người đàn ông rất thẳng tính, chính trực. Vì đi xa thường xuyên nên anh rất quan tâm vợ con. Tuy nhiên điều tôi không thích nhất ở chồng đó chính là anh hay uống rượu quá nhiều. Tuy không đến nỗi say xỉn nhưng hầu như ngày nào ở công trình anh cũng tụ tập với đồng nghiệp. Mỗi khi về nhà cũng vậy, ½ ngày anh chơi đùa cùng vợ con nhưng ½ ngày là anh lại rượu chè.

Đặc biệt tính chồng tôi rất hay ghen và không thích vợ mặc hở hang. Cứ mỗi khi thấy vợ có chiếc váy mới bó sát khoe cơ thể hoặc chiếc áo hở vai, hở ngực sâu là anh lại len lén bỏ vào thùng rác, không cho tôi mặc. Hoặc tối nào anh cũng gọi video đến tận lúc cả nhà gần đi ngủ mới thôi. Anh bảo gọi vậy để tôi ở nhà không đi chơi được với người nào.

Còn tôi dù đã qua 2 lần sinh đẻ nhưng dáng người vẫn thon thả. Khuôn mặt tôi không xinh nhưng ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng duyên dáng. Vì thế, khi ra ngoài nếu cứ ăn mặc vào 1 chút là tôi vẫn trẻ trung, quyến rũ lắm. Có lẽ vì vậy mà mọi phức tạp bắt đầu từ đâu.

Do tôi bán hàng online nên trong công việc cũng quen với nhiều đầu mối khách hàng. Trong đó có một đầu mối lấy sỉ quần áo tận Lạng Sơn khá thân thiết với tôi. Anh ấy năm nay cũng 40 tuổi và đã 1 lần kết hôn. Nhưng anh đã bỏ vợ gần chục năm trước vì nghe nói 2 người không hợp nhau.

Qua những buổi trò chuyện giữa 2 người, anh cảm mến và dần dần phải lòng tôi mới chết. Anh theo đuổi tôi các kiểu và thường xuyên tặng bao quà để tôi chú ý. Tôi cũng phải dùng đủ chiêu trò để từ chối, hắt hủi với mục đích làm cho anh đau lòng mà từ bỏ. Thế nhưng tất cả các biện pháp ấy đều vô ích. 

Dù ở cách xa nhà tôi cả nghìn cây số nhưng anh cứ thường xuyên đi đi về về suốt chỉ mong được nhìn thấy tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thương anh quá và không thể kìm lòng được. Phải cố gắng lắm tôi mới cứng rắn không đáp trả tình cảm. Nhưng cả đêm ấy tôi cứ nằm thương nhớ người ta dù đằng sau tôi còn chồng và con cái.

Vì chuyện này mà nhiều lúc tôi mệt mỏi kinh khủng. Tôi biết bản thân mình cũng dần rung động với anh rồi nên mới chưa dứt khoát và khổ tâm như thế. Tôi cũng biết, mọi sự tham lam trên đời đều dẫn đến bi kịch cả thôi. Vì thế tôi muốn dừng lại trước khi đã quá muộn.

Nhiều lần tôi muốn kể với chồng để chồng về ra mặt xử lý anh chàng si tình kia 1 lần hoặc báo cho người thân nhà anh kia biết. Nhưng tôi lại sợ anh sẵn tính nóng và máu ghen tuông như vậy sẽ hỏng hết mọi chuyện. Chưa kể chồng cũng sẽ nghĩ tôi rung động với người đàn ông kia nên mới vậy.

Tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào để tôi chú tâm xây dựng và vun vén lại gia đình với chồng mà không để tâm tình chạy theo chàng kia. Bởi cứ cái đà này, tôi sợ sẽ mất hết tất cả?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.