Vợ chồng tôi chỉ có 3 cô con gái nhưng lúc nào cũng yêu thương và chăm chút. Đặc biệt là chồng tôi, anh hợp với các công chúa của mình lắm. Mấy đứa con gái cũng quấn bố không rời.

Đi đâu về câu đầu tiên chúng hỏi là:

“Mẹ ơi, bố đâu rồi sao không thấy ở nhà?”.

“Bố đi ăn cỗ bên bà nội”.

“Cỗ mà ăn từ sáng giờ chưa về. Để con gọi cho bố xem nào”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Con thì như vậy còn bố cũng quấn con y hệt. Đứa nào đứa nấy lớn tướng mà vẫn cứ ôm vai bá cổ ông ấy hệt như ngày còn bé. Người thân nhiều lần còn giục:

“Các con gái lớn hết rồi, ông bà sinh thêm lấy thằng cu nữa mai này có người chống gậy”.

“Ôi zào, chết là hết nên với tôi con nào cũng là con miễn chúng sống hiếu thảo, chăm sóc bố mẹ tận tình là được”.

Khi 3 chị em tôi được dựng vợ gả chồng hết thì cũng là lúc ông mất. Căn nhà ở quê giờ chỉ có mình mẹ sống. Chị em tôi lấy chồng gần đó nên ngày nào cũng qua lại thăm mẹ. Cuối tuần thì kéo nhau về ăn với bà 1 bữa cơm cho nhà cửa bớt cô quạnh.

Cách đây 2 năm mẹ tôi mắc bệnh ung thư, dù được con gái con rể hết lòng cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Phút cuối biết không thể cầm cự được, bà cứ dặn đi dặn lại: 

“Ít nữa mẹ mất đi, 3 đứa con gái tuyệt đối không được mang mẹ về bên nhà chồng thờ. Đừng làm phiền đến ông bà nội”.

“Mẹ đừng nói vậy, giờ ông bà nội cũng như ông bà ngoại thờ ở nhà ai cũng được”.

“Nói là thế nhưng thực tế ai cũng hiểu nó khác xa nhau lắm. Khi mẹ mất cứ hóa tro rồi thả xuống sông quê mình. Mẹ sinh ra ở quê và cũng muốn mất tại đây”.

Biết đó là di nguyện của bà nhưng cũng hiểu bà ngại làm phiền nhà chồng của các con gái. 3 chị em tôi quyết giữ căn nhà của bố mẹ làm nơi thờ tự chứ không bán

Vào mỗi ngày rằm, mùng 1 hay những ngày cuối tuần không phải đi làm, mấy đứa cứ thay phiên nhau mua hoa quả tươi sang thắp hương cho ông bà khiến bàn thờ luôn ấm cúng. Căn nhà xưa khi còn bố còn mẹ thì rộn ràng tiếng cười là vậy mà nay vẫn nhà đó nhưng bố mẹ đã âm dương cách biệt nên vắng lặng quá.

Chỉ mong ở thế giới nào đó bố mẹ có cuộc sống an yên, phù hộ độ trì cho con cháu khỏe mạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com