Em chào các chị. Năm nay em 25 tuổi, tính ra thì cũng đến lúc tìm một mối quan hệ để xác định cưới xin rồi. Ở tuổi này, em chỉ mong gặp được người đàn ông tốt, có điều kiện kinh tế và gia đình cơ bản một chút là được.
Đợt này em mới chuyển công ty. Ở chỗ làm mới, em nhận vị trí trợ lý trưởng phòng. Làm việc với nhau được hai tháng thì bọn em bắt đầu nói thêm những chuyện khác ngoài công việc. Trưởng phòng hơn em 4 tuổi, sự nghiệp rộng mở và có vẻ là người có điều kiện. Tất cả những lần đi ăn, đi chơi với nhau, anh luôn chủ động trả tiền. Mỗi lần em lấy ví ra định thanh toán, anh lại xua tay:
“Thôi, lương em được hơn chục triệu mà trả bữa này thì nhịn nửa tháng à? Cứ để đó anh trả cho”.
Nói thật là nhiều người nghe câu đó có thể thấy ga lăng. Nhưng em thì cảm nhận anh đang cố tỏ ra mình là người có tiền. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau, anh không hỏi về gia đình hay chuyện riêng tư mà toàn nói về những dự định xa xôi. Rồi có khi còn khoe khéo nữa. Mới quen được 2 tháng, anh đã dặn trước:
“Anh là anh thích vợ sau này ở nhà nội trợ. Anh đi làm kiếm tiền là được rồi, vợ chỉ cần lo chuyện nhà cửa con cái thôi. Phụ nữ mà làm được 10 triệu mỗi tháng thì thôi thà ở nhà cho chồng đi làm còn hơn. Ngần ấy tiền chẳng bõ ăn một bữa”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Nghe anh nói mà em thấy ngao ngán. 10 triệu hay bao nhiêu cũng là tiền chứ. Anh kiếm được cả trăm triệu một tháng thì được quyền xem thường người khác hay sao?
Lúc ấy em định chấm dứt rồi, nhưng kể với cô bạn thân thì cô ấy lại khuyên không nên chia tay. Vì tính ra thì tìm được người đàn ông như thế cũng khó. Bỏ anh rồi mai kia liệu em có quen được người nào có điều kiện tốt nữa không? Ngoài việc hay khoe của ra, anh cũng đâu đến nỗi nào. Thế là em lại cho cả hai thêm cơ hội.
Hôm qua là sinh nhật em các chị ạ. Cứ nghĩ người yêu sẽ dẫn mình đi đâu đó chơi. Hoặc nếu không thì cũng là một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng không, sau khi đón em, người yêu lại chở đến một vùng ngoại ô. Tưởng anh sẽ cắm trại ở đó cơ, nào ngờ lại là dẫn em đi mua đất để cưới vợ. Sau khi đi với môi giới mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng chốt được nghìn mét đất.
Lúc lên xe, anh mới bảo với em:
"Đó là đất anh mua sẵn để sau này cưới vợ. Nếu em thích anh thì chốt nhanh kẻo cô khác rước mất".
Sau đó lại là bài ca khoe của và những dự định sắp tới. Nghĩ mà thấy chán các chị ạ. Em biết là anh có tiền, nhưng liệu có đến mức lúc nào cũng mang ra khoe như thế không?
Tính em thì thích lãng mạn và giản dị. Còn người yêu thì khô một cục, đã thế còn khoe mẽ nữa. Theo các chị, em có nên bỏ người đàn ông này không? Nếu bỏ thì em nên nói gì để không bị ảnh hưởng đến công việc hiện tại đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com