Tôi không hiểu tại sao lại có thể loại đàn ông trơ như chồng mình, đẫ ngoại tình hiều lần còn coi việc đó là hết điều sức bình thường, không có gì to tát cả.

Tôi với chồng sống với nhau 8 năm và có 2 đứa con rồi. Trước khi lấy anh tôi đã biết lịch sử tình trường của chồng cũng khá dày. Thế nhưng cái duyên cái số se cho chúng tôi thành vợ thành chồng nên đành chịu. Chồng tôi cũng giỏi và nhạy bén nên làm trưởng phòng kinh doanh trong một công ty tư nhân từ mấy năm nay. Với thu nhập tháng mấy chục triệu của anh, mẹ con tôi cũng có cuộc sống khá đàng hoàng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi cái tôi không thể chấp nhận được ở chồng là anh rất lăng nhăng. Cách đây mấy năm từng bị chồng của một ả đồng nghiệp vác dao đến tận nhà tìm vì tội tằng tịu với vợ anh ấy.

Sau lần đó chồng tôi chừa được một thời gian, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ, cặp kè với một em khác. Tôi cũng lồng lên đi đánh ghen, bị vợ bắt quả tang chồng tôi tỏ vẻ hối lỗi lắm, hứa lên hứa xuống không bao giờ tái phạm nữa:

“Lần này là lần cuối đấy, anh thề anh nói thật!”

Thế nhưng cứ có cơ hội là chồng tôi lại đầu mày cuối mắt. Chỉ có điều những lần sau anh không dan díu lâu dài với cô nào cả mà chỉ qua đường, thậm chí bóc bánh trả tiền thôi.

Chuyện chồng lăng nhăng thật sự không hề dễ chịu chút nào. Mỗi khi nằm bên cạnh nhau, anh ta cũng giả vờ ôm ấp vợ đấy nhưng tôi chỉ thấy thấy căm ghét thôi. Cứ nghĩ đến cảnh chồng mình "ăn tạp" bên ngoài lại thấy ghê ghê. Tôi cũng tính đến chuyện ly hôn rồi nhưng còn nhiều thứ hệ lụy, không thể nói dứt là dứt ngay được. Với lại ít nhiều tôi cũng có hy vọng mong manh cho cơ hội xem chồng biết hồi tâm chuyển ý không.

Hôm rồi đọc báo thấy thông tin tăng mức phạt cho người ngoại tình lên 5 triệu, tôi cố ý đọc cho chồng nghe. Vậy mà anh phán câu nhẹ hều:

“Muỗi, phạt thế chứ phạt nữa đây đếch sợ. Nộp phạt trăm lần vẫn vô tư nhé.”

Tưởng vợ nói thế thì phải biết đường mà xấu hổ chứ, ai dè chồng tôi lại coi đó là chuyện bình thường. Nhưng cũng đúng thôi, anh ta làm ra tiền sẵn sàng chi cả chục triệu mua quà tặng bồ nhí thì dăm ba triệu tiền phạt kia đâu có nhằm nhò gì.

Đúng là tôi đã lầm, loại đàn ông trơ trẽn như chồng tôi, xem việc cặp kè là chuyện bình thường rồi thì trong người đâu còn tí liêm sỉ nào mà sợ xấu hổ chứ. Giờ tôi đang cân nhắc xem có nên dứt khoát ly hôn với chồng không? Nếu còn kéo dài cuộc sống như này chỉ thiệt cho mình chứ mong gì ông ấy sẽ thay đổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet