Vừa cưới xong mà em tủi thân quá các chị ạ, không ngờ mình lại vớ phải một người ích kỷ làm chồng. Em quen anh ấy cũng do chị họ giới thiệu, lúc làm mối chị ấy ca ngợi hết lời:
“Anh Hải nhiều tuổi nhưng có điều kiện, nhà cửa đàng hoàng, công việc tử tế. Dì mà lấy được người như vậy sướng cả đời, chẳng phải lo nghĩ gì cả”.
Thấy anh chị cứ vun vén vào nên em cũng thiện cảm. Anh hơn em 8 tuổi, hiện làm chủ một xưởng in ấn bạt, làm banner quảng cáo cho thu nhập tốt. Anh cũng mua được nhà chung cư để ở riêng chứ không phải đi thuê trọ nữa.
Về gia cảnh thì em không chê điểm gì, mỗi cái là những lần đi ăn uống anh không thích vào những chỗ sang trọng mà chỉ ngồi quán vỉa hè thôi. Hơn 30 tuổi nhưng hẹn hò người yêu vẫn bắt ngồi ăn xiên nướng bẩn vỉa hè, uống trà trá chứ không bao giờ đãi những món cao sang.
Ảnh minh họa: Nguồn weibo.com
Yêu được mấy tháng thì bọn em quyết định cưới. Trước hôm tổ chức hôn lễ anh cứ dò hỏi:
“Nhà trai lễ 10 triệu rồi bên nhà gái cho bao nhiêu hồi môn?”
“Chuyện này em cũng không rõ, hồi chị gái cưới thấy mẹ tặng dây chuyền 2 chỉ. Giờ mình chắc cũng vậy cho công bằng”.
“Khiếp 2 chỉ mà cũng gọi là cho”.
"Quê em không quan trọng của hồi môn, bố mẹ có thì cho con nhiều, còn không cũng chẳng sao".
Đến hôm cưới, em dậy sớm trang điểm, mặc váy cô dâu xúng xính chờ chú rể đến đón. Lúc thấy em đeo dây chuyền mỏng mỏng trên cổ, đang đi mời rượu các bạn học của vợ mà anh còn hỏi thầm vào tai:
“Bố mẹ cho sợi dây mỏng dính vậy thôi à, chắc 2 chỉ chứ mấy”.
Không ngờ anh lại đoán trúng thế. Mời khách xong em vào phòng ngồi nghỉ một tí, thằng cháu con anh trai mới gần 2 tuổi cứ đến ôm cổ cô đòi bế. Em ẵm nó lên thì cu cậu thích cái sợi dây ở cổ cô nên ghịch rồi rứt đứt luôn.
Lúc đấy chị dâu móc lại đeo lên cổ giúp em nhưng trong khi mải chia tay mọi người để lên xe hoa về nhà chồng, em không để ý cái dây lại tuột ra rơi lúc nào không biết. Đi được nửa đường chồng em hỏi:
“Ơ dây ở cổ em đâu?”
Em giật mình vội tìm trên xe không có nên bảo:
“Thôi xong, chắc rơi ở nhà rồi anh ạ”.
Em liền gọi cho bố, may quá ông bảo thấy dây rơi ở trong phòng, bố cất hộ rồi hôm sau về lại mặt thì lấy. Em nói nguyên văn câu của ông như vậy mà chồng nổi cáu lên:
“Đúng là đồ mất não, có sợi dây bé tí cũng quên. Quay xe lại lấy chứ để ông nuốt không 2 chỉ vàng à”.
Không hiểu anh nghĩ gì mà phát biểu vậy, bực quá em nói thẳng:
“Xin lỗi anh bố em không tham như thế. Chỉ vì 2 chỉ vàng anh bắt quay lại lấy thì cho em về nhà đẻ luôn không phải rước nữa”.
Lúc đó cả anh lái xe cũng can chồng mới chịu rước dâu về nhà. Từ chuyện sợi dây chuyền vàng mà em có cái nhìn khác hẳn về chồng, thất vọng toàn tập. Vừa cưới xong nhưng cuộc hôn nhân này có vẻ sai lầm rồi, em có nên bỏ luôn và ngay không các chị?
Ảnh minh họa: Nguồn Sohu.com