Lúc 2 đứa còn yêu nhau, anh lúc nào cũng bảo:

“Mai này 2 đứa cưới nhau, anh sẽ coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ bởi 2 nhà như một mà”.

Thế mà sau cưới, chồng như biến thành một người khác. Lúc nào lão cũng cư xử thiên vị và nghiêng hẳn về nhà nội, còn nhà ngoại chỉ coi như gió thoảng qua. Vợ có ý kiến nội ngoại phải như nhau thì anh bảo:

“Đàn bà lấy chồng nhà chồng mới là nhà mình, đằng nội mới là chính, đằng ngoại là phụ. Ai chẳng như vậy sao em cứ thắc mắc trẻ con thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chính vì tư tưởng như thế mà khi bên ngoại có việc, dù chỉ đi xe mất 15 phút nhưng bố vợ phải gọi nhiều lần gã mới sang. Những lúc cáo bận được thì lão cũng kiếm cớ không về luôn. Trong khi đó nếu bên nội có việc gì, lão xăm xăm về trước cả 1 ngày. Có lúc chỉ là đám giỗ cụ thôi mà lão cũng bắt vợ nghỉ làm về quê lo cỗ bàn dù biết khó xin nghỉ. Với cả giỗ cụ làm 1-2 mâm, ở nhà đã có chị dâu và bà nội lo rồi.

Chuyện biếu xén và đưa tiền góp Tết nhất 2 bên cũng thế, năm nào lão cũng nhất bên trọng nhất bên khinh. Đằng nội thì được lão chăm chăm mua sắm, ưu tiên đầu tiên. Còn đằng ngoại bơ luôn, coi như không có hoặc chỉ vớt vát cho có. Đặc biệt 5 cái Tết là cả 5 cái Tết lão chỉ biếu bố mẹ vợ đôi gà trống và mừng tuổi mỗi người 500 ngàn đồng còn lại cấm có thứ gì khác hoặc biếu cái gì hơn. 

Ấy vậy mà với nhà nội năm nào anh cũng mua sắm lên đến 30 triệu. Có năm bận không mua sắm trước Tết được, anh đưa thẳng cho bà nội ngần đó tiền sắm Tết. Tôi thắc mắc ăn ở không công bằng thì lão bảo:

“Cả cái Tết 6-7 ngày mình ăn uống ở nhà nội đề huề, ngày nào cũng 3 bữa đều như vắt chanh. Trong khi đó ở nhà ngoại mình chỉ ăn có 2 bữa ngày mùng 2 Tết, vì thế biếu đôi gà là may rồi”.

Nghe lão nói thế mà tôi chán ngán thật sự. Vợ chồng lúc nào cũng vì việc biếu xén này mà tranh cãi và mâu thuẫn với nhau. Không muốn Tết nhất không khí gia đình lại căng thẳng nên tôi đành phải xuống nước làm hòa. Nhưng lão thì vẫn chứng nào tật đó.

Hôm trước vừa nhận lương thưởng về, lão lại sai vợ:

“Mai em về đưa cho bà nội 30 triệu. Ông bà ngoại thì ngày 28 Tết về mang đôi gà trống sang biếu như mọi năm là được”.

Thấy lão thản nhiên nói vậy, tôi tức lộn ruột:

“Mấy năm biếu gà nhà vợ không biết chán à. Năm nay phải chuyển sang biếu tiền. 30 triệu này cứ nhà nội 1 nửa nhà ngoại 1 nửa. Nếu anh không chịu thì Tết nhà ai nhà người nấy về”.

Lần đầu thấy thái độ cứng rắn của vợ, lão im bặt. Thật sự tôi khó chịu quá rồi, sẽ không để lão trèo đầu cưỡi cổ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.