Các chị có hay biếu tiền bố mẹ đẻ không? Trước tôi dại dột toàn nghe chồng vun vén cho đằng nội, vậy nhưng sống với nhau chục năm rồi tôi rút ra một điều: Chỉ có bố mẹ mới thương mình, nên tôi chẳng tội gì đem thóc quãi cho gà rừng nữa.

Lúc mới cưới về tôi với chồng ở chung với bố mẹ anh. Hồi đó tôi vẫn còn đi làm thuê, lương tháng chục năm trước được 18 triệu là cũng cao lắm rồi phải không các chị? Biết tôi làm lương cao nên nhà chồng ỷ nại, từ việc đóng tiền điện đến thứ nhỏ lặt vặt như bột giặt, đồ ăn hằng ngày cũng đều tôi chi tiền ra mua.

Khi đó 2 đứa em chồng còn chưa lập gia đình, thằng thứ 2 cũng đi làm mà chẳng góp vào được đồng nào. Còn con em út của chồng chưa tốt nghiệp đại học, tháng nào tôi cũng phải cho nó 2 triệu chi tiêu.

Đấy, bao nhiêu khoản tôi oằn lưng gánh, thế nên co kéo trong 18 triệu tiền lương cũng hết nhẵn, chẳng dư ra được đồng nào. Thế mà lúc tôi nghỉ đẻ ở nhà không đi làm, không có tiền chi tiêu còn bị mẹ chồng đi nói xấu với hàng xóm. Chị bạn hay chơi với tôi nghe được nên thấy bức xúc thay mới kể lại. Mẹ chồng đi buôn chuyện nói với mọi người rằng:

“Nhà tôi chẳng được nhờ con dâu cái gì cả. Giờ nó đẻ mình còn phải hầu ngược lại”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Hôm đó tôi tức quá, mới hỏi mẹ chồng xem những thứ tôi đã làm cho cái nhà này như vậy còn ít hay sao? Thế là bà mắng tôi hỗn láo, rồi cạch mặt, đuổi ra ở riêng. Ok thôi, tôi càng thích, đỡ phải ôm rơm nhặm bụng.

Tôi là đứa xông xáo, thích kiếm tiền. Vậy nên nghỉ hết thai sản tôi đi làm trở lại, con thì nhờ bà ngoại xuống trông. Công ty tôi làm ngày một phát triển, mình có năng lực nên được cất nhắc lên chức và tăng lương. Ngoài ra tôi cũng làm thêm các dự án với bạn, có thời gian trúng dự án lớn nên dành được cả tiền mua nhà.

Giờ công việc của tôi thuận lợi, thu nhập bình quân 50 triệu 1 tháng. Bố mẹ chồng có sang mở lời nhờ vả thì tôi mới giúp. Còn đâu mỗi tháng tôi chuyển khoản cho bà ngoại 10 triệu. Thực ra số tiền đó cũng chẳng phải cho không mẹ đâu. Hai đứa con tôi đều tay bà ngoại chăm, giờ tụi nó đi học hết rồi bà mới về nhà đấy.

Còn mẹ chồng không những trông cháu mà còn hay đi đưa chuyện cơ. Vậy nên tôi không thích, không cho tiền đều đặn hằng tháng. Bởi vì cho rồi sau đó lại bị đi kể xấu thì ai mà dại gì mà cho mãi.

Thực ra nhiều lúc tôi cũng muốn cho tiền hai bên nội ngoại công bằng đấy, thế nhưng mẹ chồng hơi quá đáng nên thôi. Chung quy lại chỉ có người sinh ra mình vẫn là nhất, còn mẹ chồng á, bà chỉ coi mình là người dưng khác máu tanh lòng thôi.

Tôi cũng chẳng khai với chồng số tiền mình cho bà ngoại. Chẳng dại gì mà nói ra, cứ âm thầm cho thôi chứ không lão biết cũng nhảy ngược lên đấy. Nói chung là tiền của mình mình có quyền cho ai thì cho, nhưng cứ cho âm thầm lặng lẽ đỡ lắm chuyện.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com