Em chẳng biết tại sao ngày xưa lại lấy lão chồng mình nữa. Ngoài cái tính tu chí làm ăn ra thì chẳng được điểm nào hết. Nói thật, chồng em mà ky bo số 2 thì chẳng ai số 1 cả.
Hồi mới cưới em là người cầm tiền chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng 2 vợ chồng làm được 30 triệu, em để ra 15 triệu là giỏi lắm rồi. Thế mà chồng em vẫn chê hoang phí, lão kêu:
"Em đúng là con nhà lính tính nhà quan. Đà này thì bao nhiêu cũng hết. Cứ để đó, từ nay anh mua hết cho".
"Được thế em càng nhàn".
Từ đó chồng em bắt đầu đi chợ các chị ạ. Mà lão giỏi lắm, chi tiêu cái gì cũng tiết kiệm hết mức có thể. Nhưng đến khi nhà có công việc gì, em cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Nhiều lúc còn cãi nhau vì vấn đề này các chị ạ.
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Lúc em cưới, bạn thân có đi một chỉ vàng. Ngày đó hai đứa mới ra trường. Thế mà nó còn gom góp cho em một chỉ. Em quý lắm chứ. Đâu phải ai cũng tốt với mình được như vậy. Đến đầu năm nay nó cưới, em mới bảo chồng đưa tiền để mua một chỉ đi lại bạn. Thôi thì mình cũng chẳng khá giả gì. Không đi hơn được cũng phải đi bằng người ta. Thế mà chồng em nhất quyết không đưa, lão còn lẩm bẩm:
"Cưới cách nhau 3 năm, tính ra mình lỗ nặng à? Hồi đó nó đi mình 1 chỉ, bán được 4 củ rưỡi. Giờ vàng giảm nhưng cũng 5 triệu chứ ít gì. Thôi, em cứ đi 4 triệu tiền mặt cho nó. Thế là xông xênh lắm rồi".
Em không đồng ý, cuối cùng hai vợ chồng lại cãi nhau. Đến hôm bạn cưới, em đành vay tiền mua một chỉ nhưng chẳng dám lên trao vì sợ chồng phát hiện. Khổ thế không biết.
Đợt này mẹ em bị đau lưng. Khám ở quê mãi không khỏi nên em bảo lên thành phố con dẫn đi châm cứu. Mấy khi mẹ lên chơi, thế mà chồng em cũng mua đồ nấu nướng rõ đạm bạc. Có hôm anh còn nhắn:
"Mẹ đi khám là tự trả tiền hay em trả đấy?".
Em bực quá mới bảo lại, rằng mình có muốn thì cũng chẳng có tiền mà cho mẹ. Chồng em sợ vợ nói dối, tối về lôi hết tiền ra đếm xem có thật không mới yên tâm đi ngủ. Thế nhưng chuyện ấy chưa xong thì vấn đề khác lại nảy sinh các chị ạ. Hôm qua mẹ em có mượn xe đi chợ, lúc về nhà, người bà xây xước cả. Em hỏi ra mới biết mẹ bị người ta tông vào.
Khi em đang thoa thuốc cho mẹ thì chồng trở về. Nhìn bà xây xước khắp người, anh chẳng hỏi câu nào thì thôi. Đằng này lại hốt hoảng chạy ra chỗ để cái xe máy:
"Thôi chết rồi, vỡ hết cả yếm rồi. Thế này thì mất cả tiền triệu chứ không ít đâu".
Em bực quá nói lại vài câu. Vậy mà chồng lại cùn lên:
"Chẳng đáng bao nhiêu thì bà cứ sửa đi rồi hãy về quê".
Nghe có điên không cơ chứ. Mẹ em thì ngượng với con rể nên để lại 5 triệu và hôm nay đã đón xe về quê rồi. Nghĩ mà bực với chồng quá, em phải làm gì để trị được cái tính này của lão đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com