Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn trong lần đi uống trà đá. Sau đó 2 đứa thường xuyên chuyện trò rồi yêu nhau. Tìm hiểu được năm thì chúng tôi làm đám cưới. Do anh là con trai duy nhất nên cả 2 sống chung với bố mẹ chồng.
Mang tiếng sống chung nhà nhưng ông bà rất thoải mái và thương dâu như con gái. Khi tôi có bầu rồi sinh, bố mẹ chồng chăm sóc tận tình và chu đáo lắm. Con trai tôi được ông bà yêu chiều suốt ngày bế bồng, chơi đùa khiến thằng bé quấn quýt không rời.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Suốt 3 năm nay mặc dù có con nhỏ nhưng vợ chồng tôi nhàn nhã như vợ chồng son vì có ông bà đỡ đần. Tuy nhiên gần đây, bố chồng tôi nằng nặc đòi đưa cháu trai đi xét nghiệm ADN. Ông cũng nói thẳng với cả nhà về nguyên nhân khiến ông quyết định như vậy:
“Không phải là bố nghi ngờ con dâu mà chỉ vì nhiều lần bế thằng Tũn đi chơi, ai cũng trêu thằng bé sao chẳng giống ông nội hay giống bố thằng Tũn chút nào cả”.
Tôi giận tím mặt và tuyên bố với ông rằng:
“Ông nghi ngờ con thì cứ đưa cháu đi xét nghiệm. Tuy nhiên nếu kết quả thằng Tũn đúng là cháu nội thì ông phải công khai xin lỗi con dâu”.
Ông cũng đồng ý với đề nghị này và bảo mẹ chồng chuẩn bị các giấy tờ để cùng đưa cháu nội đến trung tâm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, lúc này lại được mẹ chồng tôi phản đối ra mặt:
“Nếu ông cứ nhất quyết phải làm vậy tôi sẽ ly hôn ngay lập tức”.
Thái độ quyết liệt của mẹ chồng khiến tôi cũng sững người, còn bố chồng thì không dám đưa cháu trai đi xét nghiệm nữa. Nhưng từ hôm đó trở đi, ông lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với con dâu khiến không khí gia đình căng thẳng. Nhiều lần tôi nảy ý định lén bố chồng đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN cho yên cửa yên nhà.
Hôm trước nhân ngày ông về quê ăn giỗ nên tôi sang phòng mẹ chồng tâm sự và cùng rủ bà đi. Nào ngờ vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng bà đang thì thầm nói chuyện điện thoại với ai đó:
“Giờ cả nhà chị đang xáo trộn hết cả lên vì bỗng dưng ông nội thằng Tũn đòi đưa cháu đi xét nghiệm ADN. Chị đang dọa ông ấy nếu đi sẽ ly hôn ngay vì sợ xét nghiệm ADN sẽ biết được bố thằng Tũn không phải là con đẻ của ông ấy. Và đương nhiên thằng Tũn cũng không phải cháu ruột rồi”.
Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi choáng váng. Thì ra bao năm nay bà cất giữ bí mật này không ai phát hiện ra. Nỗi khổ tâm này tôi rất thấu hiểu nhưng cũng không biết làm thế nào để giúp bà nhưng tôi sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra thôi. Tôi phải làm như thế nào đây cho yên cửa yên nhà?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com