Em vừa bị chồng tát 2 cái sưng má mọi người ạ. Chung quy lại cũng tại bà mẹ chồng vừa quê vừa phiền phức. Bình thường vợ chồng em sống rất hạnh phúc chả làm sao, cứ bà í xuất hiện cái là có chuyện ngay.
Vợ chồng em mua được nhà ở thành phố 2 năm rồi. Tất cả tiền mua đất, làm nhà hết hơn 3 tỷ đều do hai vợ chồng em làm ra, tích cóp suốt gần chục năm mới có, chẳng nhờ vả được gì từ bố mẹ anh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ấy thế mà làm xong cái nhà mẹ chồng em cứ vài bữa lại từ quê lên chơi. Em thì cũng thoáng tính thôi nhưng mỗi cái không ưa đó là mẹ chồng sống ở quê quen rồi, ra phố không chịu thay đổi nên rất luộm thuộm, bẩn thỉu. Cứ bà xuống là cái bếp xinh xắn của em lanh tanh bành. Bà lôi hết nồi niêu xong chảo ra nấu ăn, xong rửa bát làm nước bắn tung tóe khắp nền. Bếp thì chiên rán dầu mỡ bắn tung tung chẳng lau gì cả.
Đợt vừa rồi mẹ chồng về quê ở được vài bữa em thấy thoải mái hẳn nhưng hôm trước lại gọi điện bảo:
“Bà nhớ các cháu quá, mai bà xách con gà lên cho chúng nó ăn đỡ phải mua.”
Hôm qua em đi làm về thấy đồ bày la liệt khắp bếp, nào rau dưa, thịt thà vẫn còn nhỏ nước tong tỏng ra nền nhìn khiếp lên được. Đã thế mẹ chồng em lại còn ho liên tục. Từ lúc ngồi vào bàn ăn bà ho mấy lần làm em cứ ghê ghê. Đêm đó bà ngủ chẳng yên, cứ tí lại ngồi dậy ho lục khục, xuống bếp lấy chanh muối ngậm nhưng chẳng đỡ. Em hoảng quá nên bảo chồng:
“Mẹ ho vậy em cứ thấy lo lắm”.
“Mẹ bị viêm họng thôi”.
“Ai biết được, đang dịch thế này. Thôi tốt nhất để bà cách ly trong phòng anh ạ, chứ ra ngoài lại lây cho cả nhà thì chết.”
Chồng em nghe vợ nói vậy cũng xuôi xuôi rồi bảo mẹ ở yên trong phòng theo dõi xem thế nào. Sáng mang cơm lên cho mẹ chồng ăn, em để bát cơm với bát thịt ở cửa rồi gọi:
“Mẹ ra lấy cơm vào mà ăn nhé, con để dưới nền ấy.”
Em mới nói có thế mà chồng hùng hổ xông đến:
“Cô quá đáng lắm rồi nhé. Cô coi mẹ tôi là cái gì mà lại để cơm dưới đất vậy?”
Nói rồi anh ấy cầm cái bát lên ném vỡ tan tành, cơm văng khắp nơi luôn. Em bực quá bảo:
“Ơ mẹ anh bị bệnh, bưng vào tận nơi nhỡ bà lây cho em thì sao.”
Em mới nói thế mà bị chồng tát 2 cái tối sầm mặt mũi. Xong rồi anh còn làm ầm lên là em không tôn trọng mẹ chồng, hỗn láo đủ thứ nữa. Em bị đánh đau điên quá lấy xe đưa con sang nhà chị gái ở đến giờ luôn. Chồng gọi em cũng mặc kệ, thích thì hai mẹ con hắn tự hầu nhau. Em đã phục vụ tận tình đến nơi đến chốn rồi vẫn còn bị ăn tát thì thôi từ giờ cạch nhé không dây vào nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet