Bố mẹ chồng tôi có tất cả 3 người con. Chồng tôi là con trai trưởng, dưới anh là 1 cậu em trai và 1 cô em gái. 2 em chồng cũng đã lập gia đình và ở riêng hết. Bố chồng thì đã mất 7 năm trước vì bệnh tật. Do vợ chồng tôi là con trưởng nên mấy năm nay sống chung với mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi năm nay 74 tuổi rồi nhưng còn khá minh mẫn và hiền lành. Trước ông bà nhờ kinh doanh bán buôn bán lẻ gạo mà họ cũng mua được đất, mua được nhà và để dành được chút tiền dưỡng già. Chúng tôi được ông bà cho mảnh đất và ngôi nhà đang ở rộng 100m2. Còn em trai và em gái chồng đều được bà cho mỗi người 1 mảnh đất 70m2.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Từ ngày ông mất đến nay mẹ chồng tôi để dành được 900 triệu dưỡng già. Số tiền này bà để trong 1 sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Những năm trước bà thường ra ngân hàng lĩnh tiền lãi. Song 2 năm trở lại đây, bà ủy quyền cho dâu trưởng là tôi lấy hộ vì ngại đi lại.

Hơn 1 năm đầu tiên, cứ tháng nào tôi cũng ra ngân hàng lấy giúp và đưa bà đầy đủ cho bà tiêu gì thì tiêu. Hàng ngày, tuy bà ở cùng vợ chồng tôi nhưng tôi luôn sòng phẳng chuyện tiền nong. Chẳng hạn tiền ăn sáng tôi đưa bà mỗi tháng 500 ngàn. Hay khi bà có việc đi ăn cỗ đám cưới, đám ma mà ứng ra bao nhiêu, về tôi cũng thanh toán đầy đủ với mẹ chồng. Có lẽ vì thế mà tôi được mẹ chồng tin tưởng lắm. 

Vợ chồng tôi thì đều làm công sở, do có thu nhập ổn định nên mỗi tháng tôi vẫn để dành được khoảng 20 triệu. Mấy năm qua, tôi cũng tích cóp được 1 khoản và mua 2 mảnh đất để đó. Cứ đất lên giá được lãi vài trăm triệu là tôi lại bán đi mua mảnh khác.

Mấy tháng trước đúng đợt dịch cao điểm, thấy có 1 mảnh ở cách nhà khoảng 7km rất vuông vắn lại đẹp mà bán có 1,1 tỷ. Tôi thích mê muốn mua nhưng nhà chỉ có 200 triệu. Tôi giục chồng đi vay nhưng anh bảo:

“Đang dịch dã như này biết vay mượn ai. Với lại 100-200 còn được, đằng này tận 900 triệu. Tiền đâu ra mà mua với bán”.

“Nhưng dịch bệnh mới có giá này, mai dịch được kiểm soát, mảnh này chẳng lên vù vù”.

“Biết là vậy nhưng không có tiền cũng đành chịu”.

Chợt nhớ tới sổ tiết kiệm 900 triệu của mẹ chồng gửi ở ngân hàng, tôi đề xuất:

“À mà bà nội còn sổ tiết kiệm đúng 900 triệu đấy, hay mình rút ra mua”

Chồng tôi dằn mặt:

“Tiền đó là tiền dưỡng già của bà, cấm được sơ múi gì. Nếu có ý định nào cũng phải gọi bà cặn kẽ”

Tôi nhanh nhảu bảo:

“Biết rồi, em biết đó là tiền dưỡng già của bà rồi. Mình chỉ cần cứ giả bà lãi hàng tháng như lãi ngân hàng là được chứ gì”

Nghĩ là làm, ngay hôm sau tôi ra ngân hàng âm thầm rút số tiền 900 triệu kia về đi mua đất. Dĩ nhiên, tôi chẳng dại mà nói cho mẹ chồng cũng như chồng biết về việc mình tự ý này. Chồng tôi thấy vợ mua đất còn tưởng đã hỏi ý kiến bà rồi nên anh không nói gì thêm.

Mới mua có mấy tháng nay mà mảnh đất đẹp ngay mặt đường liên thôn đó của tôi đã tăng giá được 200 triệu. Tôi hí hửng và vui lắm. Đúng lúc này không hiểu ai nói chuyện mà mẹ chồng biết được. Biết tôi đã rút hết tiết kiệm dưỡng già ra mua đất đầu tư, bà đòi:

“Sổ tiết kiệm của tôi mà cô dám tự tiện rút về để mua đất đầu tư ư? Sao cô dám làm vậy?”.

“Con rút ra mượn mẹ khi nào bán được con lại trả ạ”.

“Cô đừng có bao biện, tôi không muốn nghe. Nếu muốn rút ra mượn tiền thì phải nói chuyện với tôi mới phải đạo chứ. Tôi đã đồng ý chưa mà tự ý rút hết về. Giờ bán ngay đất đi để trả tiền cho tôi”.

Giờ tất cả em chồng cũng biết chuyện, các em ấy cứ trách tôi tham lam, láo toét với mẹ. Tôi thật sự chẳng biết mình làm gì sai để bị mang tiếng như thế. Tiền lãi hàng tháng tôi vẫn trả đủ cho mẹ chồng. Tôi còn nghĩ mai bán đất được giá, tôi còn biếu thêm bà 20 triệu nữa gọi là có tí lộc mà giờ bị nói ác quá. Tôi phải làm sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet