Cưới nhau 6 năm nay, vợ chồng tôi giờ đã có 1 con gái vô cùng đáng yêu. Do sau kết hôn được bố mẹ 2 bên dồn tiền mua cho căn chung cư nhỏ 56m2 nên cuộc sống của 2 đứa cũng khá ổn định, không phải vất vả thuê trọ như nhiều gia đình khác.

Tôi làm kế toán một công ty tư nhân với mức lương 7 triệu/tháng. Còn anh xã là công nhân nhà máy sản xuất linh kiện xe máy nên thu nhập nhỉnh hơn vợ 4 triệu đồng. Tổng cộng cả tháng nếu đi làm đều đặn, vợ chồng tôi được 17 triệu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Dù khi còn là vợ chồng son hay khi đã có con nhỏ, tôi luôn đảm nhận trọng trách tay hòm chìa khóa trong nhà và nghĩ kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiết kiệm nhất với hoàn cảnh gia đình mình. Không tháng nào tôi chi quá 7 triệu đồng, số tiền 10 triệu còn lại tôi tiết kiệm để cho tuổi già sau này an nhàn hoặc phòng lúc biến cố. Được cái chồng tôi cũng rất ủng hộ việc tiết kiệm này, anh thường bảo: 

"Vợ chồng mình chỉ có 35 - 40 năm để làm việc nên phải chủ động tích lũy từ giờ, sau ốm đau có cái mà trông vào".

Cụ thể mỗi tháng, các khoản chi của nhà tôi như sau:

Chi tiêu tiền ăn: 3.000.000đ/tháng

Vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên bữa trưa ăn tại công ty, chỉ ăn bữa cơm chiều ở nhà. Để tiết kiệm mà không ngấy ngán, tôi thường nấu bữa sáng tại nhà với các món đơn giản như mì trắng + trứng, thịt, giò, chả. Hôm thì tôi nấu xôi, cơm nắm muối vừng hoặc cháo thịt, hay ăn cơm với ruốc. Tính ra bữa sáng chỉ mất khoảng 30 ngàn/3 người.

Riêng bữa chiều tôi sẽ nấu tươm tất hơn gồm 1 món mặn, 1 canh rau hoặc thêm 1 món xào. Hôm thì tôi nấu rau muống luộc dầm sấu, thịt kho, đậu sốt hoặc trứng rán. Hôm thì nấu rau cải, cá rô phi rán....

Nói chung tôi cứ phải chế biến đổi món liên tục để ăn tại nhà vừa rẻ, vừa sạch sẽ lại tiết kiệm. Hơn nữa thực phẩm mua tại 1 chợ đầu mối ở Hà Đông nên giá cả cũng rẻ hơn hẳn so với những gia đình ở trung tâm thành phố.

Chi tiêu tiền nuôi con: 2.000.000 đồng

Vì cho con đi học tại các trường công lập nên tiền học bán trú của con mỗi tháng tất cả các khoản khoảng 1,2 triệu đồng. Ngoài ra là tiền sữa tươi cho con khoảng 300 ngàn, tiền mua thêm đồ cho bé ăn vặt khoảng 200 ngàn đồng.

Do có 2 ngày nghỉ cuối tuần ở nhà nên tôi thường tranh thủ tự làm sữa chua, làm bánh cho con giúp tiết kiệm 1 khoản. Bên cạnh đó tiền mua quần áo hay đồ chơi cho bé có khi tôi xin lại của bạn bè hay đồng nghiệp công ty có con nhỏ .

Chi tiêu tiền điện nước, xăng xe, điện thoại: 1.200.000 đồng

Vào những tháng mùa đông, tiền điện nước nhà tôi dùng chỉ hết khoảng 300-400 ngàn đồng. Riêng mùa hè tiền điện dâng cao hơn khoảng 700 ngàn đến 1 triệu đồng.

Các khoản hiếu hỉ: 800 ngàn đồng

Vì ở trên thành phố nên việc hiếu hỉ ở quê nếu có tôi thường nhờ bà nội mừng hộ. Phong bì cứ khoảng 200-300 ngàn là trung bình. 2 năm nay do dịch Covid nên hầu như khoản này không sử dụng đến thì lại để dành hoặc thi thoảng mua sắm quần áo thêm cho 2 vợ chồng.

Xin nói thêm với mức chi tiêu 7 triệu/tháng như vậy chúng tôi vẫn được ông bà nội ngoại gửi thực phẩm quê lên cho thường xuyên. Lần nào tôi cũng gửi trả tiền nhưng ông bà đều bảo: 

“Ở nhà có sẵn rau cỏ, vịt gà, trứng, cá nên bố mẹ gửi lên cho con cháu ăn. Con cứ để dành tiền đó mà tiết kiệm”.

Cứ thế mỗi năm tôi để dành ra được 120 triệu. Riêng tiền thưởng Tết 2 vợ chồng để dành chi tiêu Tết và biếu nội ngoại. 

Nhiều chị công ty em cứ bảo sao phải chăm chỉ tiết kiệm thế nhưng tôi thấy mình vẫn sống rủng rỉnh, hơn nữa tiêu dè xẻn hợp lý chút để mai này về già có tích lũy, có thể sống an nhàn mà chẳng phiền lụy đến con nào cả. Các mom có đang như vợ chồng tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com