Giờ thời đại 4.0 rồi mà mẹ chồng tôi vẫn quá sính và tin vào các phương pháp dân gian thì thật thiếu hiểu biết. Chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe đâu chẳng thấy chỉ sợ phải lãnh hậu quả thôi.
Mấy hôm nay tôi vừa giận vừa thương mẹ chồng mình. Bà gọi điện lên tôi vẫn chưa thể bình tâm nghe điện được, càng xót con bao nhiêu tôi càng giận bà bấy nhiêu.
Nhà chồng cách nhà tôi chỉ 5km nên cứ cuối tuần chúng tôi hay đưa con cái về ông bà cùng ăn bữa cơm đầm ấm vì ngày thường, vợ chồng và các con đều phải đi học, đi làm nên không thể về chơi được.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Có bố mẹ chồng ở gần nhiều người không biết thường bảo tôi sướng nhưng ông bà nội vụng về lắm lại không biết chăm trẻ nên ở cữ tôi cũng ở nhà riêng, không dám nhờ. Khi các cháu nhỏ, nếu nhỡ nhàng thì vợ chồng mới phải gửi về 1-2 ngày. Thậm chí nghỉ hè tôi cũng chỉ cho con về chơi 1 tuần.
Đặc biệt, mẹ chồng tôi sính chữa bệnh bằng các biện pháp dân gian. Bản thân ông bà ốm đến biết các con cháu ốm, lúc nào bà cũng hô khẩu hiệu:
“Đừng có nã thuốc kháng sinh vào làm gì cho hại người, nhiều tác dụng phụ, cứ dùng cây lá quanh nhà mà trị cho an toàn hiệu quả”.
Thậm chí có lúc ho cả tháng, mua thuốc mà bà nhất định không chịu cứ uống lá lẩu khiến người gầy rộc và phổi tổn thương nặng nề. Vào viện bác sĩ mắng cho 1 trận mới ớ ra nhưng sau lại đâu vào đấy.
Tuần trước vợ chồng có việc phải về quê ngoại 3 hôm nên tôi đành mang con về gửi bà nội vài ngày. Đến ngày thứ 2 mẹ chồng đã gọi điện cho con dâu về gấp.
Khi bước vào nhà nhìn con, cả 2 phát hoảng vì phát hiện trên người thằng bé 4 tuổi chi chít những vết rộp da như kiểu bị bỏng, có nhiều nốt thì bầm tím đen lên nhìn rất đáng sợ.
Chồng tôi vội quay ra hỏi thì bà thản nhiên bảo:
“Nó chẳng bị sao đâu, mẹ chỉ muốn trừ độc cho cháu nội thôi, ai ngờ nó thành ra như này”.
“Bà đã làm gì thế?”
“Mẹ,... mẹ chỉ dùng lòng trắng trứng gà lúc nóng để di trên người trừ độc cho nó”.
“Ai bảo bà làm vậy cơ chứ?”.
“Thì trước đây mẹ cũng làm như thế với 2 anh em con. Giờ đứa nào đứa nấy đều cao lớn khỏe mạnh, thân hình rắn chắc, ít ốm đau hẳn".
“Trời ơi, thế này thì bà hại cháu bà rồi”.
Bà cứ ngoan cố cãi không chịu công nhận cho tới khi cháu nội kêu đau phải nhập viện. Bác sĩ cho biết, da của trẻ mẫn cảm hơn nữa trứng gà lại có quá nhiều vi sinh vật và ký sinh trùng nên đã gây tình trạng nhiễm trùng da.
Rất may thằng bé không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng mẹ chồng tỏ vẻ ân hận lắm:
“Mẹ dại dột quá, từ giờ sẽ không làm theo các biện pháp chữa bệnh vô căn cứ nữa đâu”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com